Lập hẳn đội săn vé xem ĐT Việt Nam đá chung kết AFF Cup
Sợ bị tuột mất cơ hội xem ĐT Việt Nam tiếp đón Malaysia trên sân Mỹ Đình, cả 4 thanh niên trong clip rủ nhau ra net để canh từng giây từng phút trang chủ của VFF mở bán vé online.
Sợ bị tuột mất cơ hội xem ĐT Việt Nam tiếp đón Malaysia trên sân Mỹ Đình, cả 4 thanh niên trong clip rủ nhau ra net để canh từng giây từng phút trang chủ của VFF mở bán vé online.
Chỉ 15 phút sau thời điểm VFF mở bán lô 2.500 vé đầu tiên của trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia, đã có vé được rao trên chợ đen, giá gấp 10 lần.
Nhận định về trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo phải ghi được bàn thắng ở sân Bukit Jalil nhằm tạo lợi thế.
Malaysia đã có buổi tập cuối cùng trên sân thi đấu Bukit Jalil vào sáng 10/12 - một ngày trước chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với tuyển Việt Nam.
Giống như lần mở bán trận bán kết, ngay từ phút đầu tiên mở bán vé trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, hệ thống đã tê liệt.
Chỉ có 5.000 vé cho CĐV Việt Nam trong sân Bukit Jalil khiến nhu cầu xem trận chung kết AFF Cup 2018 của người hâm mộ đội khách tăng cao, và giá vé không hề rẻ.
Từ 10h sáng nay, VFF chính thức mở bán vé trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Maylaysia vào ngày 15/12. Đây cũng là trận quyết định chiếc cúp vàng.
Ban tổ chức trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia cảnh báo khán giả về website giả mạo trang đặt vé online chính thức.
2 ngày nay, dân phe trên chợ mạng đã ráo riết rao bán vé trận chung kết lượt về VN-Malaysia dù VFF chưa mở bán. Nhiều đối tượng còn tìm kiếm đối tác để hoạt động trong đợt này.
Martin Steuble đánh giá cao chất lượng cũng như tinh thần đoàn kết của đội tuyển Việt Nam và tin rằng thầy trò Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2018.
Một CĐV Malaysia sau khi mua vé bất thành trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 đã quá thất vọng và trình báo vấn đề trên lên cơ quan chức năng nước này.
Sáng 9/12, nhiều CĐV Malaysia không giữ được bình tĩnh đã ném chai nước, xô đẩy, giẫm đạp nhau do chờ quá lâu. Cảnh sát phải truy bắt các đối tượng phá hoại để đảm bảo trật tự.
Norshahrul Idlan Talaha toại nguyện khi được gặp lại tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018, và tiền đạo này bày tỏ mong muốn sút tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm.
Vào lúc 10h ngày 9/12, ban tổ chức sân Bukit Jalil mới mở quầy bán vé trận Malaysia - Việt Nam. Nhiều CĐV Malaysia bị chen lấn và dồn ép không chịu nổi nên ngất xỉu.
Sáng 9/12, hàng chục nghìn CĐV mất kiên nhẫn đã tạo nên cảnh hỗn loạn bên ngoài sân Bukit Jalil, nơi thi đấu chung kết AFF Cup 2018 giữa Malaysia và tuyển Việt Nam vào 11/12 tới.
Bị chen lấn và dồn ép, nhiều CĐV Malaysia không chịu nổi nên ngất xỉu. Trong khi đó, cảnh sát bắt CĐV ném chai nước vào đám đông xếp hàng mua vé sáng 9/12.
Sáng 9/12, hàng chục nghìn CĐV không giữ được bình tĩnh đã ném chai nước, xô đẩy, giẫm đạp nhau trong ngày bán vé chung kết lượt đi AFF Cup 2018 ở sân Bukit Jalil.
Tiền vệ Lương Xuân Trường khẳng định anh chưa thỏa mãn với tấm vé vào chung kết AFF Cup 2018 và muốn đánh bại Malaysia để bước lên ngôi vô địch.
Ông Lê Hoài Anh khẳng định Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ dành một lượng vé nhất định theo sự thống nhất để bán cho thương binh - những người khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ.
Sau trận thua trên sân Mỹ Đình, Martin Steuble của "Azkals" đã lấy đội tuyển Việt Nam ra làm động lực để phấn đấu trong tương lai.
Gần 2.000 người ngồi trước quầy bán vé ở sân Bukit Jalil từ 15h hôm trước để chờ được mua 5 vé xem chung kết AFF Cup giữa Malaysia với Việt Nam.