Tuyển Nhật được chào đón như người hùng khi trở về
Với chiến công vượt qua vòng bảng World Cup 2018, thầy trò HLV Akira Nishino nhận được sự chào đón nồng hậu từ CĐV khi đặt chân xuống quê nhà Nhật Bản.
Với chiến công vượt qua vòng bảng World Cup 2018, thầy trò HLV Akira Nishino nhận được sự chào đón nồng hậu từ CĐV khi đặt chân xuống quê nhà Nhật Bản.
Một lời xin lỗi chân thành nhất được "Những chiến binh Samurai" phát đi từ sân Rostov Arena trong chiều 2/7. Chia tay lối chơi xấu xí, tuyển Nhật Bản đã trở lại với chính mình.
Dù thua chung cuộc với tỷ số 2-3, các cầu thủ Nhật Bản vẫn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bằng lối chơi kiên cường và bền bỉ.
Ở vòng 16 đội, Nhật Bản chơi xuất thần và vươn lên dẫn trước 2-0. Dù vậy, trong hơn 30 phút cuối, đội tuyển Bỉ vùng dậy để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.
HLV đội tuyển Nhật Bản Akira Nishino lên tiếng nói về màn “đá ma” của các học trò ở thời gian cuối trận gặp Ba Lan.
Dù vượt qua vòng bảng nhờ chỉ số fair-play, chính ĐT Nhật Bản lại đang nhận phải sự chỉ trích vì đá bóng câu giờ trong những phút cuối của trận đấu với Ba Lan.
Robert Cullen có chuyến công tác tại TP.HCM và chia sẻ quan điểm về tuyển Nhật Bản ở World Cup với Zing.vn
Trước trận ra quân, ĐT Nhật Bản đã phải đón một tin không vui khi tiền đạo Okazaki sẽ phải chia tay World Cup. Người thay thế anh là Takuma Asano, cầu thủ trẻ của Arsenal.
Theo chuyên trang về thống kê và dữ liệu bóng đá Opta, cơ hội giành chức vô địch World Cup của "Tam sư" thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn cả đội bóng đến từ châu Á.