Trâu chọi Đồ Sơn húc chết chủ không có chất kích thích trong máu
Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận trong mẫu máu của trâu chọi số 18 húc chết chủ ngày 1/7 không có chất kích thích.
Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận trong mẫu máu của trâu chọi số 18 húc chết chủ ngày 1/7 không có chất kích thích.
Giải nhất chỉ 100 triệu đồng nhưng các chủ trâu phải chi gần 250 triệu đồng tiền mua, chăm sóc, huấn luyện trâu.
Tất cả chủ trâu ở lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đều vui vẻ đồng ý phương án lấy mẫu máu, nước tiểu của những con trâu chọi còn lại đi xét nghiệm.
Vợ chủ trâu bị húc chết tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn xác nhận khi nhìn thấy màu đỏ con trâu số 18 lồng lộn, tỏ ra hung dữ.
Theo những người có kinh nghiệm trong việc huấn luyện trâu ở Đồ Sơn (Hải Phòng), trâu chọi dù hung dữ, sợ hãi cũng không bao giờ tấn công chủ của mình.
Những con trâu chọi lực lưỡng tuyển chọn từ khắp nơi, được huấn luyện theo bí kíp bài bản mà chỉ người dân Đồ Sơn nắm giữ.
Ban tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 cho biết con trâu số 18 húc chủ có biểu hiện bất thường, dị ứng với màu đỏ, vàng từ trước khi vào giải nhưng chủ không báo cáo.
Chuyên gia văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng vấn đề của lễ hội Đồ Sơn 2017 nằm ở khâu tổ chức chứ không phải chuyện chọi trâu là nhân văn hay dã man.
“Chọi trâu Hải Phòng chỉ còn là một thứ trò chơi núp bóng lễ hội cũ, mượn danh thượng võ để nhằm mục đích khác”, GS Lâm Biền cho biết.
Sau 10 năm chăm đấu ngưu thuê, ông Hướng lần đầu đứng tên đăng ký tham dự lễ hội. Không ai ngờ, chú trâu được ông chăm bẵm suốt cả năm quay đầu phản chủ.
Cái chết của người dắt trâu trong lễ hội chọi trâu hôm 30/6 tại Đồ Sơn dẫn tới quyết định khẩn cấp tạm dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Nhiều ý kiến độc giả cho rằng lễ hội chọi trâu tuy có từ lâu đời, có giá trị văn hóa nhưng không mang tính giáo dục, thậm chí đầy bạo lực, dã man.
UBND TP. Hải Phòng vừa có công văn hỏa tốc gửi UBND quận Đồ Sơn yêu cầu tạm dừng việc tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 sau sự cố trâu húc chết chủ.
Trưa 1/7, vừa vào sân, trâu số 18 bất ngờ lao vào húc chủ của mình là ông Đinh Xuân Hướng (47 tuổi) khiến ông này trọng thương rồi tử vong sau đó.
Phần lớn lễ hội chọi trâu ở miền Bắc đều để lại những cảnh gây e sợ cho khán giả. Nhiều người trèo qua rào vào trong để xem, lực lượng an ninh cũng phải leo rào né tránh.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa có công văn hoả tốc gửi Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng, đề nghị tạm thời dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 nếu chưa đảm bảo được an toàn.
Đang được dắt vào sới thi đấu, con trâu mang số 18 bất ngờ hung dữ húc trọng thương chủ của mình, khiến người này hôn mê sâu.