Mở nhạc lớn tiếng, bé gái 14 tuổi bị trai làng cưỡng hiếp
Phát hiện bé gái cùng xóm ở nhà một mình và mở nhạc lớn, Luân (25 tuổi, ngụ Trà Vinh) lẻn vào khống chế. Nghi phạm kéo bé gái vào phòng ngủ cưỡng hiếp.
Phát hiện bé gái cùng xóm ở nhà một mình và mở nhạc lớn, Luân (25 tuổi, ngụ Trà Vinh) lẻn vào khống chế. Nghi phạm kéo bé gái vào phòng ngủ cưỡng hiếp.
Sau giờ nghị án, trưa 21/9, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt bị cáo Lê Lâm Hưng 20 năm tù về tội Cướp tài sản.
Sau 5 tháng gây ra vụ cướp ở phòng giao dịch của Vietcombank tại Duyên Hải (Trà Vinh), nam kỹ sư 29 tuổi phải hầu tòa với khung án cao nhất là tử hình.
Hằng tìm đến Trưởng văn phòng công chứng Cộng sự Trà Vinh nhờ làm giả các hợp đồng, giấy uỷ quyền của 14 ôtô, rồi mang lên TP.HCM cầm cố, chiếm đoạt tiền tỷ.
Sau gần 2 ngày xét xử, TAND Trà Vinh đã trả hồ sơ điều tra lại vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Nguyên Phó giám đốc Agribank Trà Vinh cho rằng việc giải ngân cho doanh nghiệp vay 100 tỷ đồng là đúng quy định và bản thân không phạm tội.
Sau chầu nhậu, Bớt đạp xe về nhà rồi gây ra vụ cướp vé số của người phụ nữ lớn tuổi. Gây án xong, nghi phạm nhảy xuống sông bỏ trốn nhưng bị người dân bắt giữ.
Cãi vã vì bị ép uống rượu, Phương về nhà lấy dao quay lại chỗ nhậu đâm chết nam thanh niên ở cùng quê.
Sau khi đâm gục thanh niên trên phố, Ân (35 tuổi, ngụ Tiền Giang) bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, 3 thanh niên bịt mặt vào tận giường bệnh truy sát.
Một phụ nữ 37 tuổi ở Trà Vinh vay mượn tiền tỷ đầu tư nhà đất, mua ôtô, mở dịch vụ karaoke nhưng kinh doanh thua lỗ và bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
Sau khi cạy tủ lấy vàng, kim cương trị giá khoảng 600 triệu đồng ở Trà Vinh, kẻ trộm đã vứt lại nhiều tài sản phía sau vườn của căn nhà.
Vợ từ TP.HCM về Trà Vinh mở tủ lấy sổ vay tiền để ra ngân hàng trả nợ thì bị chồng nghi lấy tiền cho người tình nên chích điện suýt chết.
Do mâu thuẫn với chồng, Hiền đã hoang báo bị hai người lạ đột nhập vào nhà khống chế, cướp 80 triệu đồng, 700 USD và 8 lượng vàng.
Vừa đi học, vừa bán vé số mưu sinh, nữ sinh lớp 9 ở Trà Vinh tố cáo hai lần bị hàng xóm hơn 60 tuổi gọi vào nhà, dùng vũ lực cưỡng bức.
Ông Nguyên bị cáo buộc trực tiếp ký 6 hợp đồng trị giá 856 triệu đồng. Phần lớn các hợp đồng trên lập sơ sài, không đúng theo quy định để chiếm đoạt tiền nhà nước.
Khi bước chân vào lĩnh vực ngân hàng, ông Trầm Bê đã rót hàng chục tỷ đồng về quê để xây chùa Vàm Rai, cách dinh thự của gia đình khoảng 1 km.
Trong cơn ngáo đá, Chiến (36 tuổi, ngụ Trà Vinh) cho rằng bà Phúc đã bắt cóc con mình nên xông vào bếp đâm nạn nhân trọng thương.
Bị chủ nợ đòi dồn dập, nam kỹ sư điện quê gốc Quảng Ninh đã lên kế hoạch cướp ngân hàng. Trong 4 ngày, nghi phạm trả hết gần 1,6 tỷ đồng tiền nợ cá độ.
Mất khả năng tài chính, nữ chủ hụi ở Trà Vinh tự dựng câu chuyện bị cướp số tiền lớn khi đang trên đường đến ngân hàng.
Bà Phượng khai, trên đường đến ngân hàng, bà có dừng lại nghe điện thoại thì bị một người chạy xe máy tới cướp đi số tiền 600 triệu đồng cùng sợi dây chuyền.
Bé trai đạp xe về nhà thì xe tải lưu thông phía trước bất ngờ văng bánh, tông trúng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê.