Chiêu lừa bán tượng phật giả cổ
Một nhóm người đã dùng đất bôi lên tượng để vờ đây là hàng giả cổ rồi đưa đến các chùa trên địa bàn TP Huế rao bán.
Một nhóm người đã dùng đất bôi lên tượng để vờ đây là hàng giả cổ rồi đưa đến các chùa trên địa bàn TP Huế rao bán.
Hai ngày qua, hàng trăm người dân đổ xô đến tiệm Rồng Vàng ở chợ Đông Ba (TP Huế) để bán vàng, sau khi có tin đồn cửa hàng này sẽ đóng cửa, do bán hàng kém chất lượng.
Đang đạp xe trên đường chở gạo vào TP Huế để bán, bà Tâm bị ôtô tải đi cùng chiều tông trúng. Chiếc xe đạp bị cán nát còn nạn nhân tử vong tại chỗ.
Mô-tơ chập điện nên ngọn lửa bùng phát, thiêu rụi xưởng sản xuất mây tre ở TP Huế. Một người dân tham gia chữa cháy bị thương.
Xe tải va chạm với xe đạp của một người phụ nữ đi cùng chiều trên đường Lê Lợi (TP Huế), khiến nạn nhân ngã ra đường và bị ôtô cán gãy 2 chân.
Trong lúc dọn rác quanh nhà, chị Hằng (ở TP Huế) thấy con rết khủng bò vào phòng khách. Mọi người vây bắt sống, lấy thước đo thì biết nó dài 25 cm, có 22 đốt.
Số đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực gồm 5.000 cây kiếm và súng nhựa được nhập lậu từ Trung Quốc về Hà Nội, sau đó chuyển vào TP Huế tiêu thụ.
Sau một thời gian bị công an tỉnh Quảng Nam phát lệnh truy nã do buôn bán trái phép hơn 132 kg chất nổ và 3.000 kíp nổ, bà Thanh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TP.Huế.
Thanh niên bịt mặt, cầm vật nhọn gây ra hàng loạt vụ đâm vào mông và vùng kín phụ nữ trên địa bàn TP.Huế. Khi bị bắt, anh ta khai do xem phim "đen" nhiều quá nên bị tiêm nhiễm.
Nhiều nạn nhân và người dân ở TP.Huế cho biết họ rất hài lòng khi kẻ biến thái bị bắt, từ nay có thể đi tập thể dục vào buổi tối mà không sợ hãi, lo lắng.
Sau một thời gian dài, nam thanh niên biến thái có sở thích đâm vật nhọn vào “vùng kín” phụ nữ ở TP Huế đã xuất hiện trở lại.
Chiều 24/11, công an TP.Huế cho biết vừa phát hiện một “lò mổ” xe máy với nhiều dấu hiệu tiêu thụ xe trộm cắp.
Gần đây, kẻ biến thái chuyên dùng vật nhọn đâm vào “vùng kín” phụ nữ ở TP. Huế lại xuất hiện, gieo hoang mang cho chị em. Hành tung của hắn vẫn đang là dấu hỏi lớn.
Cho rằng hàng xóm xây nhà đã lấn sang phần đất nhà mình, cụ 70 tuổi, ngụ ở TP Huế đã nhiều lần sang nói chuyện phải trái. Trong lúc lời qua tiếng lại ông Tùng lăn ra đột tử.
Kẻ khống chế nữ sinh ở nhà riêng vào sáng nay trên đường Nguyễn Huệ (TP.Huế) đã "bí mật" giả gái rời hiện trường, thoát khỏi hàng trăm người theo dõi trực tiếp vụ việc.
Sau gần 70 năm bị chôn vùi dưới lòng đất, căn hầm bí mật che giấu Đại tướng và những chiến sĩ cách mạng năm 1945-1946 nằm ngay giữa lòng TP.Huế tình cờ được phát hiện.
Trong chiếc điện thoại chị Oanh để lại trên thành cầu Giã Viên (TP.Huế) có một tin nhắn: "Chị à, em sẽ gánh hết mọi chuyện, chị đừng có lo...".
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nhiều đời đúc đồng ở TP Huế, năm 1954 vừa tròn 16 tuổi Nguyễn Văn Sính phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 29/8, người nhà 2 mẹ con sản phụ tử vong ở bệnh viện TP.Huế mặc áo tang bao vây Sở Y tế Thừa Thiên-Huế yêu cầu trả lời nguyên nhân tử vong của người thân.
Ngày 22/8,UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, trong đó, cấm rải vàng mã trên 15 tuyến đường.
5 thành viên thuộc CLB bóng đá T&T Hà Nội bị đưa về trụ sở công an lấy lời khai do liên quan đến vụ ẩu đả khiến 1 tài xế taxi chấn thương sọ não. Vụ việc xảy ra tại TP.Huế.