Tiến Linh cầm áo đấu của Quang Hải sau khi ghi bàn
Sau khi thực hiện quả 11 m, tiền đạo Tiến Linh chạy về khu vực BHL và cầm chiếc áo số 19 của Quang Hải, người đội trưởng của U22 Việt Nam đang gặp chấn thương.
Sau khi thực hiện quả 11 m, tiền đạo Tiến Linh chạy về khu vực BHL và cầm chiếc áo số 19 của Quang Hải, người đội trưởng của U22 Việt Nam đang gặp chấn thương.
Đằng sau thành công của U22 Campuchia tại SEA Games 30 là nỗ lực chuyển mình của cả nền bóng đá song Việt Nam là đối thủ quá khó để tập thể của HLV Honda tin vào điều kỳ diệu.
Cây bút Khan Phungkhun của Daily News cho rằng chất lượng cầu thủ U22 Thái Lan quá kém, và điều này dẫn đến việc thầy trò Akira Nishino phải trở thành cựu vương tại SEA Games 30.
Trả lời Zing.vn, tiền vệ Suphanat Mueanta cho biết anh cảm thấy rất buồn khi dừng bước từ vòng bảng ở kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.
Ánh Viên thừa nhận phong độ của bản thân đang đi xuống. Ngoài ra, việc đăng ký thi đấu quá nhiều nội dung khiến thành tích chưa được như kỳ vọng tại SEA Games 30.
Tối 5/12, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu chủ nhà Philippines ở trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 với mục tiêu giành tấm vé vào chung kết.
Tuyển nữ Philippines không thể làm nên bất ngờ trước Việt Nam. Trận bán kết tại sân Binan khép lại với thắng lợi 2-0 dành cho các cô gái của HLV Mai Đức Chung.
Người hùng của U22 Việt Nam trong trận gặp Thái Lan cho hay các cầu thủ luôn nỗ lực dù có thời điểm bị đối phương dẫn trước 2 bàn.
Thủ môn Nont Muangngam đã cản phá thành công cú sút penalty của Huỳnh Tấn Sinh, song bất lực khi một lần nữa đối mặt với Nguyễn Tiến Linh.
"Chúng tôi phải học hỏi bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng phải nâng cao hơn nữa", huấn luyện viên Akira Nishino phát biểu tại buổi họp báo chiều 5/12.
Tại nội dung 1.500 m nam, Huy Hoàng giành chiến thắng thuyết phục khi bỏ xa các đối thủ gần một lượt bơi.
"Quang Hải đang nỗ lực để bình phục chấn thương. Cậu ấy vắng mặt ở bán kết, nhưng có thể ra sân trong trận chung kết", HLV Park chia sẻ tại buổi họp báo sau khi hòa U22 Thái Lan.
Ở trận đấu chiều 5/12, U22 Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 để vào bán kết SEA Games 30, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn nhiều điều phải băn khoăn.
Truyền thông xứ chùa Vàng cho rằng trận thua của U22 Thái Lan càng chứng tỏ HLV Park Hang-seo là "hung thần" của bóng đá Thái Lan, trong khi ông Nishino không chứng tỏ được gì.
Chiều 5/12, U22 Việt Nam giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2019 với vị trí dẫn đầu bảng B sau khi hòa 2-2 trước U22 Thái Lan.
Bình luận cùng Zing.vn sau trận đấu, danh thủ Văn Sỹ Hùng đánh giá U22 Việt Nam thể hiện lối chơi trên cơ U22 Thái Lan và xứng đáng giành tấm vé vào bán kết SEA Games 30.
U22 Việt Nam giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2019 với ngôi nhất bảng B sau khi hòa Thái Lan 2-2 ở trận đấu diễn ra vào chiều 5/12.
Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ với báo giới sau trận hòa 2-2 với U22 Thái Lan ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 chiều 5/12.
Chiến lược gia người Nhật Bản cho rằng các cầu thủ Thái Lan cần sớm vượt qua nỗi buồn bị loại khỏi SEA Games 30 sau trận hòa 2-2 với U22 Việt Nam chiều 5/12.
Phút 71, U22 Việt Nam được đá lại quả penalty sau khi Tấn Sinh thực hiện không thành công. Điều này khiến trợ lý Sasa Todic của U22 Thái Lan tiếc nuối.
Zing.vn tường thuật không khí sau trận và họp báo của HLV U22 Việt Nam, Thái Lan từ sân vận động Binan, Philippines.