Khỏi Covid-19, chàng trai 16 tuổi xin đi chở bình oxy cho F0 ở TP.HCM
Dù công việc vất vả và phải xa gia đình, Đ. vẫn thấy vui khi được góp sức cho công cuộc phòng, chống dịch ở TP.HCM.
Dù công việc vất vả và phải xa gia đình, Đ. vẫn thấy vui khi được góp sức cho công cuộc phòng, chống dịch ở TP.HCM.
Nữ bác sĩ không thể nào quên ca phẫu thuật mà mình và đồng nghiệp đã thực hiện trong thời điểm thành phố siết chặt giãn cách.
Với anh Hiệp, khu vườn trên sân thượng có diện tích lớn hay nhỏ đều có thể trở thành góc thư giãn tại gia cho mọi người, đặc biệt trong ngày dịch.
Gia đình 9 thành viên, trong đó có 3 F0 và 4 trẻ nhỏ, gặp khó khăn do dịch bệnh hiện đã được tặng thực phẩm và đưa đến khu cách ly tập trung.
Trong những ngày giãn cách, việc thảo luận cách tưới nước, bón phân cũng trở thành niềm vui, giúp các hộ dân ở phường Tân Hưng Thuận thêm lạc quan, gắn kết.
Giữa khó khăn của dịch bệnh Covid-19, những "bông hồng thép" vẫn ngày đêm thực hiện các chuyến xe “mai táng 0 đồng”, đưa tiễn người đã khuất về cõi vĩnh hằng.
Chị Dinh hy vọng những phần quà của mình sẽ mang đến niềm vui cho các em bé và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thời kỳ giãn cách xã hội.
Khi nhập viện, những F0 tại Bệnh viện Chợ Rẫy thường không kịp mang theo quần áo, đồ đạc. Vì thế khi ra về, họ được bệnh viện tặng trang phục mới sạch sẽ.
Phiên chợ 0 đồng được tổ chức ở huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam), đã giúp đỡ hơn 200 hộ gia đình đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Từ ngày 23/8, người dân ở TP.HCM được các tổ công tác tại phường hỗ trợ đi chợ hộ một lần/tuần. Nhiều người cho biết khá bất ngờ khi nhận hàng hoá tận nhà.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, trụ trì chùa Bằng (Hoàng Mai, Hà Nội), cho biết sẽ tiếp tục quyên góp để mua lương thực, đồ dùng thiết yếu hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch.
Các bé tại Trung tâm H.O.P.E đang được chăm sóc bằng nguồn sữa công thức do mạnh thường quân hỗ trợ, tuy nhiên, nơi này vẫn thiếu một số đồ dùng thiết yếu.
Từng tham gia lực lượng phòng cháy chữa cháy, Trọng Hiếu (sinh năm 1993) có kinh nghiệm chạy xe. Anh chủ yếu phụ trách chở những bệnh nhân nặng hoặc F0 cần đi cách ly.
Trước khi xuất viện, bệnh nhân 72 tuổi đã viết những dòng thơ cảm ơn các bác sĩ tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP.HCM) trên tấm giấy ăn.
Sau 20 ngày phát hiện mắc Covid-19, 5 thành viên trong gia đình anh Vĩnh Kiến đã âm tính, 5 F0 không còn triệu chứng bệnh, 2 người cũng vừa cai máy thở.
Lo lắng xen lẫn tự hào là cảm xúc chung của người vợ ở hậu phương. Tất cả đều mong dịch bệnh nhanh kết thúc để những người chồng, người cha của gia đình họ sớm trở về.
Nhận báo cáo về trường hợp cụ ông đi mua gạo khi giãn cách xã hội, chính quyền địa phương đã tìm hiểu và tặng gia đình một số thực phẩm thiết yếu.
Nhóm thiện nguyện "Cơm yêu thương" đã gửi tặng những suất quà đến người thực sự cần giúp đỡ ở Hà Nội thông qua việc kết nối trên Zalo Connect.
Sau gần 1 tháng điều trị Covid-19, Mỹ Tuyên (sinh năm 1987) có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Dù vậy, chị không về nhà với gia đình mà ở lại chăm sóc các bệnh nhân nặng.
Ngoài việc hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho những lao động gặp khó khăn vì dịch bệnh, anh Nguyễn Thông (Hà Đông, Hà Nội) còn cung cấp thêm thực phẩm và một phần tiền mặt.