Công ty huy động nhân viên ráp 200 xe rùa để tặng cho TP.HCM
Toàn bộ sản phẩm sẽ được vận chuyển đến Thành Đoàn TP.HCM để hỗ trợ lực lượng chống dịch trong việc cung cấp lương thực cho bà con.
Toàn bộ sản phẩm sẽ được vận chuyển đến Thành Đoàn TP.HCM để hỗ trợ lực lượng chống dịch trong việc cung cấp lương thực cho bà con.
Đi làm xa nhà, Như Nguyệt chỉ cập nhật tình hình phụ huynh ở Hà Nội qua các tin nhắn, cuộc gọi. Tình cờ thấy ảnh cha ướt hết người vì trực đúng hôm mưa to, cô không khỏi xúc động.
Hình ảnh cán bộ y tế ở Đắk Nông ghé thăm nhà nhưng chỉ dám đứng nhìn con từ xa giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều người xúc động.
Dù công việc cũng bị ảnh hưởng do dịch bệnh kéo dài, Nguyễn Xuân Thông vẫn muốn hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình vượt qua thời điểm khó khăn này.
Đăng Khoa (sinh năm 1998) tình nguyện lái xe cứu thương, đưa đón hàng trăm ca F0, F1 đến bệnh viện và khu cách ly suốt một tháng nay.
Ngoài ra, nam thanh niên này còn được hỗ trợ thực phẩm, mở sổ tiết kiệm và một ít tiền mặt làm lộ phí về quê.
Nhà có mẹ chồng nhiều bệnh nền, con lớn 3 tuổi, bé nhỏ mới 5 tháng, Mai Thu loay hoay tìm cách chăm sóc cho từng thành viên.
Hình ảnh Thượng úy Nguyễn Thanh Lam (Đà Nẵng) ngồi bệt trên vỉa hè, tay cầm sổ sách tỉ mỉ tính toán khẩu phần các loại rau củ khiến nhiều người xúc động.
"Món này không ai muốn tặng, chẳng ai muốn nhận. Khi nghe các gia đình nói lời cảm kích, tôi thấy xót xa lắm", chị Thu Thảo, thành viên nhóm thiện nguyện, nói.
Dù đã ở yên trong nhà 3 tháng, gia đình anh Tuấn vẫn không may mắc Covid-19. Sau khoảng 15 ngày cách ly, điều trị, các thành viên lần lượt hồi phục.
Sau khi đăng bài xin trợ giúp trên mạng, anh Hùng được một cặp vợ chồng hỗ trợ chỗ ăn, ở miễn phí và ngỏ ý mua tặng xe máy để làm shipper.
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai chương trình "Triệu túi an sinh", gồm lương thực và các loại thuốc, hướng tới phát tặng một triệu phần quà cho tới khi công bố hết dịch.
Sau nhiều ngày dài cận kề cửa tử, những bệnh nhân Covid-19 đã được cứu chữa khỏi bệnh, chờ mong về với gia đình.
Tổng đài sẽ hỗ trợ kết nối người dân với đội cấp cứu, bệnh viện tại nhà, ATM oxy, thực phẩm miễn phí.
Điều trị ở hai bệnh viện khác nhau, Phương Uyên và bố nhắn tin động viên qua lại mỗi ngày. Sau nửa tháng, hai cha con cùng xuất viện, đoàn tụ với người thân.
Xe gia đình không đủ điều kiện thông qua chốt kiểm dịch, cháu bé 6 tuổi bị chó cắn được các chiến sĩ dùng xe riêng đưa đến bệnh viện.
Mỗi lần thấy người cao tuổi, lao động khó khăn đi ngang qua nhà, Kim Oanh lại chuẩn bị ít nhu yếu phẩm đem tặng, hy vọng phần nào san sẻ khó khăn với họ.
Với nhiều công nhân, sinh viên, người bệnh mắc kẹt ở thủ đô vì dịch, những ngày giãn cách xã hội vơi bớt khó khăn và nhọc nhằn khi họ được giúp đỡ theo các cách khác nhau.
Chị Nguyệt Minh và Quỹ Hành Trình Xanh đã gửi tặng lương thực, nhu yếu phẩm cho các gia đình sống tại xóm chạy thận Bạch Mai (Hà Nội) nhằm động viên tinh thần họ trong mùa dịch.
Bạch Tuyết cho biết sự yêu thương và niềm tin chiến thắng là yếu tố giúp gia đình cô vượt qua Covid-19.
Cơn mưa cuối ngày khiến hành lang khu điều trị ướt nhẹp, lo các bệnh nhân đi lại nguy hiểm, nhóm TNV đã nhanh chóng dọn dẹp, thông cống thoát nước.