Từng nguy kịch, F0 ở TP.HCM bật khóc trong ngày xuất viện
Ngày được xuất viện, nhân viên bảo vệ 64 tuổi bật khóc. Ông mắc Covid-19 với các triệu chứng nặng, tưởng chừng không thể qua khỏi.
Ngày được xuất viện, nhân viên bảo vệ 64 tuổi bật khóc. Ông mắc Covid-19 với các triệu chứng nặng, tưởng chừng không thể qua khỏi.
Trong một lần xuống TP.HCM, bệnh nhân 3 tuổi không may trở thành F0. Vì đang cách ly, bé đã bị quá hạn vào thuốc ức chế bệnh ung thư, khiến cơ thể càng mệt mỏi, đau đớn.
Vợ sắp sinh nhiễm Covid-19, bệnh viện không cho người nhà vào cùng, anh Hiếu được một điều dưỡng quay giúp video giải thích để có thể qua chốt kiểm dịch, về nhà với con nhỏ.
Mong muốn đội ngũ chống dịch có mái tóc gọn gàng, thoải mái khi làm việc, Bệnh viện Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho hàng trăm y, bác sĩ.
Hình ảnh bé gái 7 tuổi được ra viện, vẫy tay chào chào ông ngoại còn dương tính mà không chịu rời đi khiến nhiều người xúc động.
Các tổ trưởng, tổ phó ở khu phố xếp rau củ thành từng phần đều tăm tắp, đảm bảo mỗi hộ dân nhận được túi quà như nhau.
Khu vườn không chỉ cung cấp thực phẩm sạch mà còn là nơi gia đình anh Huynh vui chơi, giải tỏa áp lực trong những ngày giãn cách.
Zalo Connect được triển khai rộng rãi tại hơn 20 tỉnh thành đang giãn cách. Tùy nhu cầu, người dân chọn “Tôi cần giúp đỡ” hoặc “Tôi muốn giúp đỡ”.
Trong 11 ngày trở nặng, Phương Anh phải đeo máy thở cả ngày, ăn uống, vệ sinh tại chỗ vì không thể tự di chuyển.
Từ đầu tháng 8, gia đình Shant Mkrtchian bắt đầu nấu 100-250 phần ăn mỗi ngày để hỗ trợ các bác sĩ Bệnh viện Dã chiến số 8 (TP Thủ Đức, TP.HCM) và một số người dân ở khu phong tỏa.
"Mình là thanh niên, sức khỏe tốt, có thể trụ lại ở TP.HCM nên nhường suất về quê cho sản phụ. Việc mình làm trong khả năng, giúp đỡ người cần hơn nên bản thân rất vui", Phú nói.
Anh Huỳnh Quang Khải (31 tuổi) thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện để san sẻ gánh nặng với những người có hoàn cảnh khó khăn trong dịch.
Trước những khó khăn của chính quyền trong việc tìm các cơ sở cách ly đủ điều kiện, chị Ngọc đã tự nguyện cho trưng dụng cơ sở lưu trú của gia đình làm khu cách ly.
Không muốn 2 con lây bệnh từ mẹ, bố chị H. một mình xoay xở để chăm sóc, đồng hành cùng vợ trong những ngày chống chọi với Covid-19.
Bất chấp những khó khăn về tài chính, mọi hoạt động chăm sóc các loài thú và cảnh vật xung quanh vẫn được duy trì đều đặn như trước giãn cách.
Vì chỉ có triệu chứng Covid-19 nhẹ, Đỗ Thảo (20 tuổi) tình nguyện hỗ trợ chăm sóc các F0 khác trong thời gian điều trị.
Thấy nhiều cháu nhỏ nhiễm bệnh nhưng không có người thân bên cạnh, Thanh Truyền đã xin được ở lại khu cách ly để chăm sóc các bé.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khẳng định những việc làm của tuyến đầu thể hiện bản lĩnh, ý chí và lòng quyết tâm của người Quảng Nam “kiên cường, nghĩa nặng, tình sâu” trong gian khó.
Bất ngờ khi được chính quyền tới tận nhà để trao đồ cứu trợ, bà Phạm Thị Loan (81 tuổi) cho biết phần quà đến đúng vào thời điểm gia đình đang gặp khó khăn nhất.
Gần một tháng qua, Thiên Trang tham gia hỗ trợ tiêm vaccine và phun khử khuẩn trong thành phố. Dù công việc vất vả và có nguy cơ cao trở thành F0, cô chưa nghỉ ngày nào.
Khi các cơ sở in ấn tại TP.HCM đóng cửa, Văn Nguyễn Thành Nhân nhận in ảnh thờ miễn phí, san sẻ nỗi đau mất mát cho nhiều gia đình trong mùa dịch.