Nhịp sống hối hả nhưng lắng đọng tình người ở TP.HCM
Thời gian lúc nhanh lúc chậm, những cơn mưa đến và đi không dự tính... TP.HCM luôn là nơi xáo trộn các yếu tố vật lý, nhưng con người vẫn mãi vậy.
Thời gian lúc nhanh lúc chậm, những cơn mưa đến và đi không dự tính... TP.HCM luôn là nơi xáo trộn các yếu tố vật lý, nhưng con người vẫn mãi vậy.
Khinh khí cầu tại Đại nội Huế, bình minh ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) hay chiều trên đại lộ là những tác phẩm phong cảnh đẹp rực rỡ được các tác giả gửi dự cuộc thi ảnh "Sài Gòn 2018".
Chụp ảnh không còn là việc xa lạ trong những chuyến du lịch và đời thường, để một ngày nhìn lại ta thấy một khoảng đời thanh xuân.
Trong cuộc thi ảnh “Sài Gòn 2018” có nhiều bức chụp tòa nhà cao nhất Việt Nam mới xuyên qua mây đón nắng bình minh gây tò mò cho độc giả Zing.vn. Dưới đây là chia sẻ của tác giả.
Nhà thờ Đức Bà, tòa nhà cao nhất Việt Nam, trung tâm mới Thủ Thiêm ở quận 2 và nhiều địa danh khác ở TP.HCM được các nhiếp ảnh gia ghi lại gửi đến cuộc thi ảnh "Sài Gòn 2018".
Bên cạnh những khoảnh khắc lắng đọng về con người, nhiều tác phẩm chụp về toà tháp đạt kỷ lục mới cao nhất Việt Nam sắp hoàn thành, tham dự cuộc thi ảnh "Sài Gòn 2018".
Ánh mắt, nụ cười ngây ngô hay cử chỉ tinh nghịch của những đứa trẻ là đề tài sáng tác ảnh vô tận đối với nhiều tay máy.
Sau hơn một ngày mở cổng nhận hồ sơ đăng ký, cuộc thi ảnh Sài Gòn 2018 đã thu hút hàng trăm tác phẩm. Trong đó phần lớn là những bức ảnh chụp phong cảnh, cuộc sống đầy màu sắc.
Chỉ cần chia sẻ 3 tấm ảnh đẹp nhất từng chụp đến Zing.vn, bạn đọc sẽ có cơ hội tham gia buổi chụp ảnh bằng smartphone tại TP.HCM và giành những giải thưởng lớn.
Chỉ cần chia sẻ 3 tấm ảnh đẹp nhất từng chụp đến Zing.vn, bạn đọc sẽ có cơ hội tham gia buổi chụp ảnh bằng smartphone tại TP.HCM và giành giải thưởng trị giá hàng chục triệu đồng.