Dẫn giải nhóm nghi phạm bắn chết người từ Quảng Ngãi về Kon Tum
Chiều 28/3, hàng chục cảnh sát dẫn giải ba nghi phạm liên quan đến vụ án bắn chết người trốn giữa rừng từ Quảng Ngãi về Kon Tum phục vụ mở rộng điều tra, xử lý.
Chiều 28/3, hàng chục cảnh sát dẫn giải ba nghi phạm liên quan đến vụ án bắn chết người trốn giữa rừng từ Quảng Ngãi về Kon Tum phục vụ mở rộng điều tra, xử lý.
Phát hiện bếp lửa còn ấm ở chòi tranh giữa rừng Sơn Hà, cảnh sát và bộ đội lần theo dấu vết, bắt giữ hai nghi can bắn chết người đang trốn.
Hơn 100 cảnh sát, bộ đội Quảng Ngãi thức trắng đêm truy lùng hai nghi can bắn chết người lẩn trốn vào rừng ở xã Sơn Ba (huyện vùng cao Sơn Hà).
Công an Quảng Ngãi và Kon Tum đã huy động hơn trăm cảnh sát cùng nhiều chó nghiệp vụ vào rừng truy lùng nhóm nghi can bắn chết người.
Hơn 100 cảnh sát Quảng Ngãi cùng lực lượng dân quân đang truy lùng băng nhóm bắn chết người đang tháo chạy, lẩn trốn trên núi ở huyện vùng cao Sơn Hà.
Ông Lê Thanh Tân, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), bị kỷ luật cảnh cáo vì đánh người lao động tại cơ quan, dùng lời lẽ xúc phạm danh dự cán bộ và công chức.
Trong lúc lên cơn ngáo đá, Ngọc Anh (ngụ TP Quảng Ngãi) cầm hung khí vừa la hét vừa đập vỡ cửa kính, bàn ghế của gia đình khiến cảnh sát phải vào cuộc.
Nhóm học sinh lớp 8, trường THCS Phổ Văn, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) rủ nhau đến sông Trà Câu tắm. Trong lúc vui đùa, hai học sinh sa chân vào hố sâu, trong đó một em tử nạn.
Tàu vừa xuất bến ra cửa biển chừng 3 hải lý, thuyền trưởng Đôn cùng các ngư dân huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đánh bắt trúng mẻ lưới hơn 8 tấn cá thu về gần 1 tỷ đồng.
Chỉ trong một buổi sáng ngày 16/3/1968, cả thôn Mỹ Lai (Quảng Ngãi) gần như bị xoá sổ với 504 người bị giết, trong đó, có cả phụ nữ mang thai, người già và trẻ em.
Được nhóm phi công cứu sống trong vụ thảm sát Mỹ Lai, 50 năm qua, cuộc đời ông Đỗ Ba (ngụ xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) trải qua nhiều vất vả, biến cố.
Sau 50 năm xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai, ông Đỗ Ba (ngụ xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) chia sẻ ân tình với các phi công Mỹ từng cứu sống mình trong buổi sáng 16/3/1968.
Suốt 25 năm qua, cựu binh Mỹ Roy Mike Boehm lặng lẽ quyên góp hỗ trợ vốn giúp phụ nữ Quảng Ngãi xóa đói, giảm nghèo.
Đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn với người dân chịu nhiều mất mát trong chiến tranh, suốt 25 năm qua cựu binh Mỹ Roy Mike Boehm quyên góp vốn giúp hàng nghìn phụ nữ thoát nghèo
Nhiều kênh truyền hình, hãng thông tấn nổi tiếng quốc tế của Pháp, Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản... đăng ký tác nghiệp báo chí nhân lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Mỹ Lai (Quảng Ngãi).
Nghe bạn gặp nạn, Kim cấp tốc chạy đến dùng súng bắn vào một con khỉ đang ở trên cây. Tuy nhiên, khi Kim lại gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện Hôm đã trúng đạn.
Trong năm 2018, Quảng Nam sẽ đưa vào hoạt động nút giao thông cầu vượt 2 tầng nối quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, cảng Chu Lai và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Thương vợ chồng chị gái khốn khổ ngược xuôi 13 năm tìm con, cô giáo Huỳnh Thị Sang tình nguyện mang thai hộ, mang đến điều kỳ diệu cho gia đình.
Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai phối hợp cùng các nhà tài trợ sẽ chi 348 tỷ đồng xây công viên tưởng nhớ 504 nạn nhân bị lính Mỹ thảm sát ở làng Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi.
Sau khi đưa 40 hành khách cập cảng tham quan đảo Bé, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), thuyền trưởng Bùi Diện vừa hút thuốc vừa mở nắp kiểm tra bình nhiên liệu, gây ra hỏa hoạn.
Nhiều thương lái tuồn tỏi tươi từ đất liền ra huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gây ảnh hưởng nghiêm trọng thương hiệu đặc sản nổi tiếng nơi đây.