Lễ đâm trâu kéo dài nửa tháng ở vùng cao
Mừng mùa màng bội thu hay bớt đau ốm, cầu mong sức khỏe, đồng bào huyện vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi) tạ ơn thần linh bằng lễ đâm trâu, ăn uống kéo dài nhiều ngày.
Mừng mùa màng bội thu hay bớt đau ốm, cầu mong sức khỏe, đồng bào huyện vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi) tạ ơn thần linh bằng lễ đâm trâu, ăn uống kéo dài nhiều ngày.
Trong ba ngày 22 đến 25/4, giá thu mua ớt ở Quảng Ngãi tăng từ 20.000 đồng/kg lên 42.000 đồng/kg. Vì sao?
Cả trăm người dân tập trung chặn tuyến đường từ mỏ đá An Hội ra Tỉnh lộ 623B (Quảng Ngãi) sau khi nghe một phụ nữ địa phương bị xe tải chở đất đá tông chết tại chỗ.
Sau vụ 9 nam sinh Quảng Ngãi chết đuối thương tâm, nhiều người đặt câu hỏi khi nào môn bơi mới đưa vào trường dạy để phòng ngừa thảm họa cho học sinh.
Trong khi nhiều trường học trong cả nước còn lúng túng thì trường THCS Phổ Vinh, huyện Đức Phổ- trường học duy nhất ở Quảng Ngãi đã đưa môn bơi vào dạy cho học sinh thành công suốt ba năm qua.
Sau ba ngày xảy ra vụ đuối nước, bước đầu, cảnh sát Quảng Ngãi nhận định, 9 nam sinh trường THCS Nghĩa Hà phóng trên bờ cao xuống vực nước sâu dẫn đến đuối nước.
Người dân xã Nghĩa Hà(TP Quảng Ngãi) cho rằng, do không biết bơi, 9 nam sinh chơi đùa rơi trúng vực sâu đã chết đuối tập thể.
Sáng 19/4, hàng trăm giáo viên cùng học sinh trường THCS Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ 9 nam sinh chết đuối.
Cả nghìn người đến đưa tiễn 9 nam sinh trường THCS Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng khóc xé lòng của những người mẹ khiến ai cũng xót xa.
Ngoài việc ổn định tâm lý, TP Quảng Ngãi đã gửi văn bản yêu cầu các địa phương, trường học dạy bơi và kỹ năng xử lý tình huống sau vụ 9 nam sinh đuối nước.
"Đến giờ tôi vẫn không tin 9 nam sinh của lớp đã ra đi. Sự việc quá đột ngột khiến tất cả thầy cô vô cùng hoảng hốt", cô Ngân, giáo viên chủ nhiệm thất thần.
Các đoàn công tác do ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND tối cao và bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, đã đến thăm, động viên 9 gia đình học sinh thiệt mạng ở Quảng Ngãi.
Bé trai Võ Tùng Lâm (4 tuổi) và em gái Võ Thị Linh Nhi (2 tuổi) tử vong khi ngã vào hố hầm cầu thuộc công trình xây dựng nhà hàng xóm ở Quảng Ngãi.
Chỉ trong chốc lát, một trường học ở Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi đã mất đi chín học sinh khi tuổi đời còn quá non trẻ.
Lần đầu tiên chứng kiến 9 nam sinh chết đuối ở bến sông Trà Khúc(TP Quảng Ngãi), giáo viên lẫn những người cứu hộ không kìm được nước mắt vì bất lực trước cái chết thương tâm này.
"Đang cắt cỏ cách hiện trường 500 m, tôi nhận hung tin vội chạy đến và lao xuống dòng nước xiết. Trước mắt tôi là thi thể 9 đứa trẻ nằm co ro dưới đáy sông", ông Thái nhớ lại.
Nhận được hung tin, ông Thái vội chạy đến hiện trường lao mình xuống dòng nước để vớt thi thể 9 nam sinh tử nạn.
Cha như người mất hồn, mẹ khóc thảm thiết, ông bà mái đầu bạc đau đớn vì "lá xanh vội lìa cành" ở làng quê nghèo Quảng Ngãi khiến nhiều người chứng kiến rơi nước mắt.
Chỉ trong chốc lát, 9 em học sinh cấp 2 ở Quảng Ngãi phải bỏ mạng giữa dòng nước xiết. Người thân của các nạn nhân cả đêm không ngủ vì thương xót con trai.
Chiều 15/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có công điện yêu cầu cơ quan liên ngành tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả vụ đuối nước khiến 9 học sinh tử vong.
Nghe cô giáo chủ nhiệm điện thoại "Anh ơi, cháu chết rồi", ông Dũng (ngụ Quảng Ngãi) đang xây mộ trên núi tất tả chạy ra đến bến sông Trà khóc gào, ngất xỉu tại chỗ.