Café Rendezvous
Tiếng Pháp, Rendezvous tức là Điểm Hẹn, quán nhỏ dễ thương hướng đến tiêu chí đẹp và ngon.
Tiếng Pháp, Rendezvous tức là Điểm Hẹn, quán nhỏ dễ thương hướng đến tiêu chí đẹp và ngon.
Trước năm 1975 mì vịt tiềm gần như là một món riêng của khu Chợ Lớn và của các đầu bếp người Hoa. Nhưng ngay cả ở đây cũng chỉ có vài ba nơi bán món mì được xem là cao cấp, hiếm người biết cách nấu!
Không phải đón... máy bay đi thật xa cả nghìn cây số, ở Sài Gòn, bạn vẫn có thể nếm được hương vị của đất Thái qua món chè đặc trưng mà giới trẻ vẫn thường bảo nhau: "Chè Thái Nguyễn Tri Phương nhé!".
Từ 19h đến 20h, từ nay đến hết 3/5, Moscafe sẽ tặng những ly cafe miễn phí dành cho khách của quán.
Trời nhập nhoạng tối, dưới ánh sáng phát ra mờ tỏ từ dãy đèn đường, phố mực nướng đường An Dương Vương dành cho sinh viên bắt đầu huyên náo hoạt động.
Có thể, khách hàng sẽ cảm thấy xót xa khi bước lên những bậc cầu thang được trải đầy những đồng 2 USD của Thủy Thiên Đăng coffee shop. Nhưng với ca sĩ Thiên Đăng, đó là ý tưởng anh rất tâm đắc.
Điều đầu tiên mà ai cũng nghĩ khi bước vào Plié, là ao ước mình được sống ở một nơi như thế này.
Muốn ăn món Âu trong không khí ấm áp ở Sài Gòn mà giá cả lại rất phải chăng, quán 48 Lê Thị Riêng, Q. 1 sẽ là sự lựa chọn thông minh.
Hàng năm, cứ vào tháng Bảy Âm lịch, nhiều người dành một tuần ăn chay, vừa để tịnh tâm thanh đạm vừa để nguyện cầu phúc lành cho bậc phụ mẫu nhân mùa báo hiếu Vu Lan.
Bảo lạc lối, bởi nơi ấy có thể níu giữ chân bạn bằng những khung cảnh nên thơ mà hiện đại. Panda không có nghĩa là cà phê gấu trúc!
Ăn chay vào tháng 7 (âm lịch) là thói quen của nhiều người Việt. Dưới đây là một số địa chỉ quán chay bình dân đáng được "bỏ túi".
Cơm Gà 16 được trang trí khá đơn giản nhưng với sự chăm chút đến từng chi tiết nhỏ đã tạo nên tổng thể sáng đẹp, tinh tươm cho nhà hàng.
Khi nói đến thịt dê, dân ghiền món “thịt sư phụ” nhớ đến món lẩu dê và dê quay. Tuy nhiên, món ăn này thường bị giới kinh doanh hám lợi “treo đầu dê bán thịt bê”.
Cuối tuần, muốn thưởng thức một bữa "đế vương" mời bạn ghé qua RedHouse, nhà hàng chuyên nấu món hải sản Singapore tuyệt hảo.
Người Sài Gòn thường bảo nhau: “Ăn cơm Tàu…”. Ai đến Chợ Lớn mà không ăn cơm Tàu thì thật đáng tiếc.
Tên gọi bánh cóng đơn giản là vì bánh được đổ trong chiếc cóng, gồm có bột gạo pha loãng, đậu xanh, tôm thịt, củ sắn, ăn kèm với cải xanh, xà lách và các loại rau thơm khác.
Quán Gánh đã đi vào “từ điển” ẩm thực Việt Nam với món bánh dầy độc đáo và nổi tiếng, có tự nghìn xưa.
“Lẩu ăn nhúng mới ngon”, cô chủ trẻ vừa cười vừa nói, vừa dùng đũa gạt những mớ rau và thịt trên thành cái nồi lẩu xí quách hạnh nhân vào chiếc vá...