Thái tử Thái Lan chính thức trở thành Quốc vương Rama X
Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn chính thức trở thành quốc vương mới sau khi chấp nhận lời mời của quốc hội về việc lên ngôi.
Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn chính thức trở thành quốc vương mới sau khi chấp nhận lời mời của quốc hội về việc lên ngôi.
Vua Bhumibol mà người dân Thái Lan vô cùng yêu mến rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Như người viết tiểu sử về ông từng nói, ông là vị vua "không bao giờ mỉm cười".
Các nhà chức trách Thái Lan cảnh báo tình trạng khan hiếm quần áo màu đen và yêu cầu các thương nhân không được lợi dụng việc này để đội giá.
Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej rất chú trọng đầu tư cho giáo dục thông qua các dự án xây dựng trường cho trẻ em khó khăn, cấp học bổng và phát triển việc giảng dạy từ xa.
Không chỉ được biết đến là người trị vì vương quốc Thái Lan, Vua Bhumibol Adulyadej còn là một nghệ sĩ tài hoa với khả năng sáng tác và chơi nhạc trứ danh.
Những người con và cháu của Quốc vương Bhumibol đều có học thức, có nhiều đóng góp cho đất nước và được nhân dân yêu mến.
Sáng 15/10, hàng trăm người dân Thái Lan và Việt Nam đội mưa xếp hàng chờ vào viếng Đức vua Bhumibol Adulyadej tại Đại sứ quán Thái Lan ở Hà Nội.
Theo công văn của Tổng cục Du lịch Thái Lan tại TP.HCM, cung điện Ananta Samakhom đóng cửa với du khách, phố Tây Khaosan ở Bangkok ngừng hoạt động 30 ngày.
Ngày 13/9, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tuyên bố Thái Lan sẽ để quốc tang Vua Adulyadej trong một năm, ngưng hoặc hạn chế mọi hoạt động vui chơi, giải trí trong vòng 30 ngày.
Sau nhiều đêm thức trắng cầu nguyện cho nhà vua, người dân Thái Lan hôm nay trải qua ngày đầu tiên trong quốc tang dành cho Quốc vương Bhumibol Adulyadej.
Trật tự, thành kính và chuyên nghiệp là những điều thể hiện qua buổi quốc tang đầu tiên tưởng nhớ Quốc vương Bhumibol Adulyadej.
Sự kiện đức vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej qua đời ở tuổi 88 hôm 13/10 khiến nhiều hoạt động văn hóa tại xứ sở Chùa Vàng trong hơn một tháng tới bị hủy bỏ.
Người dân từ nhiều nơi ở Thái Lan đổ về Bangkok, xếp hàng trật tự trên đường hoặc trên vỉa hè suốt nhiều giờ đồng hồ để chờ đợi được thấy linh cữu của nhà vua đi qua.
Tướng Prem Tinsulanonda, người đứng đầu Hội đồng Cơ mật Quốc gia Thái Lan, sẽ là người nhiếp chính trong thời gian chờ Thái tử Maha Vajiralongkorn chính thức tiếp quản ngai vàng.
Quân đội Hoàng gia Thái Lan được trang bị nhiều chủng loại vũ khí hiện đại với sức mạnh tác chiến hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Được thành lập từ năm 1852, lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan là một trong những quân đội hùng mạnh và lâu đời nhất Đông Nam Á.
Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha cùng các thành viên chính phủ Thái Lan đã có mặt tại Cung điện hoàng gia hôm 14/10 để đón thi hài Quốc vương Bhumibol được đưa về từ bệnh viện.
Đoàn xe tháp tùng linh cữu của Quốc vương Bhumibol Adulyadej rời bệnh viện Siriraj và đã về tới Hoàng cung, nơi cả biển người chờ đợi suốt nhiều giờ qua.
Người Thái Lan lần đầu tiên thức dậy trong nỗi đau mất đi vị thánh sống, vua Bhumibol Adulyadej, sau 70 năm ông trị vì đất nước. Quốc tang của Thái kéo dài một năm kể từ hôm nay.
Suốt 88 năm cuộc đời, đức vua Bhumibol Adulyadej là một con người đa tài, có nhiều công lao trong việc xây dựng đất nước Thái Lan và là chỗ dựa tinh thần cho cả dân tộc.