Bộ Quốc phòng cảm ơn ngư dân cứu phi công Su-30
Ngay sau khi đưa phi công Nguyễn Hữu Cường về đất liền an toàn, Bộ quốc phòng đã tổ chức cuộc gặp gỡ và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngư dân Phạm Văn Lệ (trú Hà Tĩnh).
Ngay sau khi đưa phi công Nguyễn Hữu Cường về đất liền an toàn, Bộ quốc phòng đã tổ chức cuộc gặp gỡ và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngư dân Phạm Văn Lệ (trú Hà Tĩnh).
Sau 30 giờ máy bay Su-30 gặp nạn, phi công Nguyễn Hữu Cường đã được đưa về bờ an toàn. Việc tìm kiếm phi công Trần Quang Khải vẫn tiếp tục.
Vừa cập bờ ít phút, phi công Nguyễn Hữu Cường đã tham gia họp cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn để tìm đồng đội Trần Quang Khải và chiếc Su-30MK2 mất tích.
Sau tiếng nổ, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn phòng của vợ chồng ông Cảnh (Nghệ An) khiến cả hai thiệt mạng.
Vị trí chiếc Su-30MK2 gặp nạn cách đảo Mắt (Nghệ An) chừng 14 hải lý. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn chưa xác định được tung tích hai phi công.
Chiếc tiêm kích hiện đại đột ngột mất tích hỏi màn hình radar lúc 7h29 phút ngày 14/6. Hàng trăm phương tiện được huy động tìm kiếm, cứu nạn.
Bị chó dại cắn, sản phụ Tin ở Nghệ An nhập viện mổ cấp cứu con sinh non khi mới 32 tuần tuổi. Dù nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân đã tử vong sau đó.
Trong lúc cùng lực lượng cứu hộ dập lửa cứu rừng ở huyện Nam Đàn (Nghệ An), ông Lành không may bị trượt chân ngã gãy tay.
Đang lưu thông trên đường, chiếc xe tải mang biển số Thanh Hóa bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy dữ dội. May mắn, tài xế và phụ xe kịp thời thoát ra ngoài.
Sau nhiều ngày truy lùng, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Trần Văn Cường để điều tra về hành vi Giết người. Trước khi gây án và bỏ trốn, Cường từng mang trên mình 5 tiền án.
Trong lúc vào rừng lấy mật ong, người dân phát hiện con vật nghi bò tót nặng khoảng một tấn đã chết. Cơ quan chức năng cho rằng con vật này không có dấu hiệu bị giết hại.
Trong lúc dùng thau làm phao để bơi qua sông, em Quỳnh ở Nghệ An không may bị đuối nước tử vong.
Đang lưu thông trên quốc lộ 1A, ôtô tải ở Nghệ An bất ngờ đâm vào dải phân cách, hạ gục một cột đèn cao áp trước khi lật nghiêng, 4 người ngồi trong xe trọng thương.
Sau khi được Trạm trưởng Y tế một xã ở Nghệ An tiêm thuốc kháng sinh, ông Sơn có biểu hiện khó thở, mặt tím tái dẫn đến sùi bọt mép và tử vong.
Trong lúc san ủi mặt bằng vườn nhà, gia đình ông Dường phát hiện quả bom nặng 340 kg, dài 1 m, nằm sâu dưới lòng đất.
Sau vụ xe khách chở người Việt nổ tại Lào, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền đã ký quyết định thành lập đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động vận tải khách bằng ôtô.
Nhận tin báo xảy ra cháy ở bãi tập kết gỗ, Sở cảnh sát PCCC Nghệ An đã huy động hàng chục chiến sĩ, 5 xe cứu hỏa đến tham gia dập lửa.
Đột nhập nơi ở của đôi nam nữ, cảnh sát thu giữ được heroin, hồng phiến, khẩu súng AK cùng 21 viên đạn...
Trong lúc kiểm tra phòng nghỉ, bà Lan ở Nghệ An phát hiện một nữ khách trọ chết gục trong tư thế nằm úp mặt xuống nền nhà, xung quanh có vỉ thuốc ngủ cùng hai lon nước.
Bị đánh, Sơn bỏ chạy vào nhà dân gần đó vác dao ra truy sát đồng nghiệp. Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều khách ngồi trên xe hoảng sợ không dám xuống.
Từ Lào, những người đàn ông xứ Nghệ khấp khởi mừng vui về đón ngày mùa, giúp vợ con gặt lúa. Không ai ngờ, đó là chuyến đi cuối cùng của mình.