Xây nhà cho nạn nhân sống sót của gia đình 8 người chết
Tỉnh Quảng Ninh cấp lô đất, đồng thời xây nhà trong một tháng cho anh Cao Văn Vỹ, người duy nhất sống sót của gia đình có 8 nạn nhân bị đất lở vùi chết trong trận mưa lũ lịch sử.
Tỉnh Quảng Ninh cấp lô đất, đồng thời xây nhà trong một tháng cho anh Cao Văn Vỹ, người duy nhất sống sót của gia đình có 8 nạn nhân bị đất lở vùi chết trong trận mưa lũ lịch sử.
Mưa lớn kéo dài khiến đập Huổi Củ (Điện Biên) vỡ, tràn xuống khu dân và cuốn trôi 4 người. Nhiều tài sản của người dân bị cuốn theo dòng nước lũ.
Gần 200 người dân ở rốn lũ Mông Dương (Quảng Ninh) vẫn đang phải đi ở nhờ, chưa thể về do nguy cơ mưa lụt vẫn còn có thể xảy ra. Nhà của nhiều gia đình đã bị chôn vùi dưới đất đá.
Chiều 31/7, người dân Quảng Ninh vẫn chưa thể quay lại nhịp sống thường ngày. Trong khi đó, từ đêm nay, mưa lớn dự kiến tiếp tục đổ xuống.
Ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhiều bài học đã được rút ra từ trận mưa lũ lịch sử. Quảng Ninh giờ rất cần sự chung tay hỗ trợ của người dân cả nước.
Thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ 27/7 đến nay, mưa lũ đã làm 2 người dân tại địa phương thiệt mạng.
Chưa bao giờ Cửa Ông hứng chịu mưa gần 1.200 mm, Quảng Ninh nằm sát biển nhưng vẫn bị nhấn chìm bởi lụt lịch sử. Nhiều huyện đảo cũng bị nước nhấn chìm cả chục mét.
Sau nhiều ngày mưa lớn, sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn) xảy ra lũ, mực nước dâng cao khiến nhiều điểm ngập sâu.
Sau 4 ngày mưa lớn, nhiều khu dân cư vẫn chìm trong biển nước, hàng nghìn mét khối bùn từ bãi thải xỉ than tràn xuống lấp kín nhà cửa người dân.
Cơn mưa lớn kéo dài khiến lượng nước trên sông Thương (Chi Lăng, Lạng Sơn) tràn bờ vào khu dân cư.
Từ đêm 31/7, rãnh áp thấp gây ra đợt mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh di chuyển sâu vào đất liền. Khắp miền Bắc mưa 200-300 mm, có nơi lên tới 500-600 mm.
Mưa kỷ lục trong vòng 50 năm cùng với việc sạt lở đất làm tắc nghẽn các dòng chảy, nên Quảng Ninh đã chìm trong nước, có nơi sâu gần 2 m.
Chiều 29/7, mặc dù mưa đã ngớt nhưng hàng trăm hộ dân ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) vẫn phải sống chung với nước, nhiều đồ dùng sinh hoạt có giá trị bị hư hỏng.
Nhìn 8 chiếc quan tài nối nhau trong nhà tang lễ, hàng nghìn người có mặt trong đám tang đã không ngăn nổi nước mắt.
UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đợt mưa lũ kỷ lục đã khiến ít nhất 15 người tử vong. Hơn 2.000 người thuộc nhiều lực lượng đang nỗ lực cứu hộ cứu nạn.
Theo ghi nhận của địa phương, ít nhất 15 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 7 người bị thương.
Đến chiều 28/7, 13 người đã thiệt mạng do mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh. Nhiều người khác vẫn còn mất tích.
Từ ngày 28/7 đến 2/8, mưa lớn sẽ mở rộng khắp Bắc Bộ. Lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi và úng ngập có nguy cơ cao xuất hiện tại các tỉnh đồng bằng.
Mưa lớn hàng trăm mm trong thời gian ngắn khiến nhiều địa phương ở Quảng Ninh ngập nặng, chia cắt. Riêng Hạ Long, đến trưa 28/7, có tới 14 người chết và mất tích.
Mưa lớn tạo thành lũ tràn vào nhà cuốn trôi ba mẹ con chị Mai Thị Lan (27 tuổi), trú TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) khi họ đang ngủ.
Trên tuyến quốc lộ 4H đoạn Mường Chà đến Mường Nhé dài hơn 100 km có 68 điểm sạt lở, với khối lượng ước tính hơn 51.000 m3 đất đá.