Nỗi đau tang trùng tang quanh cây cầu sập ở Lai Châu
Cảnh tượng nhà nhà ngồi khóc bên linh cữu nạn nhân vụ sập cầu treo bản Chu Va (Tam Đường, Lai Châu) khiến ai chứng kiến cũng đau lòng.
Cảnh tượng nhà nhà ngồi khóc bên linh cữu nạn nhân vụ sập cầu treo bản Chu Va (Tam Đường, Lai Châu) khiến ai chứng kiến cũng đau lòng.
12h30 trưa 25/2, 2 trực thăng quân sự số 01 và 03 đã đáp xuống Lai Châu. 25 bác sĩ từ BV Bạch Mai và Việt Đức đã nhanh chóng di chuyển về nơi hơn 20 nạn nhân đang chờ phẫu thuật.
“Chiếc cầu treo bị lật, mình bám được vào thành cầu, chỉ kịp nhìn thấy cháu Pàng bị hất vòng qua vai rơi xuống” – chị Hàng Thị Chà kể về khoảnh khắc sập cầu ở Lai Châu sáng 24/2.
Chiều 25/2, đoàn bác sĩ đến Lai Châu trên 2 trực thăng đã quyết định giữ toàn bộ các bệnh nhân lại địa phương và chờ vận chuyển thiết bị hỗ trợ phẫu thuật từ Hà Nội lên.
Đi được 1/3 quãng đường trên cầu, ông Cộng (SN 1952, bản Nậm Dê) giật mình khi nghe tiếng gãy vỡ, theo phản xạ, ông bám vào dây cáp trên cầu, dưới suối hàng chục người kêu cứu.
Một người tham dự đám tang trong khi quay video đã ngẫu nhiên ghi lại thời khắc cầu treo sập làm 8 người chết lúc 8h30 sáng 24/2 tại Tam Đường (Lai Châu).
Trong số 38 người đang cấp cứu sau vụ sập cầu treo khi đang đưa tang ở Lai Châu sáng 24/2, hơn 20 người đang nguy kịch, hôn mê.
"Hàng chục người nằm la liệt dưới chân cầu, máu loang lổ, hai bên đầu cầu hơn trăm người dân bản tham dự đám tang kêu khóc. Chiếc quan tài rơi xuống giữa suối".
Chiếc cầu đứt dây sau đó bị nghiêng sang một bên khiến 46 người chết và bị thương trong vụ tai nạn thuộc địa phận xã Sơn Bình (Tam Đường, Lai Châu).
Theo phong tục đám ma của người địa phương, người thân đi sát bấu víu vào nhau theo quan tài nên có thể đây là nguyên nhân gây cộng hưởng và dẫn đến đứt cáp cầu chỗ gần trụ neo.
Cầu bị lật khiến hàng chục người rơi xuống lòng suối đầy đá tảng, đá hộc lởm chởm, ít nhất 8 người chết.
Đoàn người ở Lai Châu đang đi đưa tang thì bất ngờ cầu sập, hàng chục người rơi xuống lòng suối nhiều đá tảng, đá hộc to lởm chởm.
Dịch sởi đã làm 5 trẻ tử vong tại thủ đô, 16 ca đang thở máy. 70-100.000 trẻ dưới 2 tuổi ở Hà Nội chưa được tiêm vắc xin sởi.
Vào ngày 1/12/1948, sau khi bộ đội rút khỏi Hoàng Su Phì (Hà Giang), phỉ đã nổi loạn. Thực dân Pháp và phỉ đã điên cuồng trả thù bằng cách trút giận lên đầu nhân dân.
Bộ Nội vụ công bố PAR Index cho thấy 3 vị trí kế tiếp trong nhóm cuối bảng là Bộ LĐ-TB-XH, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Người Mông mổ gà cúng thần linh và tổ tiên, lấy lông gà buộc thành nhúm rồi nhúng vào tiết gà, dán lên bàn thờ. Mỗi năm, vào dịp Tết, lông gà trên bàn thờ lại được thay một lần.
Với những thầy cô giáo và học sinh La Hủ (Mường Tè, Lai Châu) mùa xuân năm nay thêm trọn niềm vui khi ước mơ có khu nhà nội trú mới sạch sẽ, khang trang đã thành hiện thực.
Một giới thiệu bản thân là cán bộ cao cấp trong lực lượng vũ trang rồi tung tin có chương trình khai thác "kho báu" và hoán đổi "xu USD cổ" để dụ dỗ người khác tham gia góp vốn.
Từ ngày 7/2, nền nhiệt độ của miền Bắc có thể lên đến 28-30 độ C. Đây có thể coi là đỉnh điểm của đợt ấm nóng này.
Quen vì những đặc sản này đã được trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận, lạ vì không phải bất kỳ thực khách nào cũng từng nghe tên hay có dịp thưởng thức.
Trong những ngày nghỉ Tết Giáp Ngọ còn lại, thời tiết trên khắp cả nước tiếp tục thuận lợi cho người dân đi chơi Tết.