Hà Giang sau trận lũ dữ
5 người thiệt mạng, 230 nhà bị sập cùng hàng chục tỷ đồng thiệt hại về tài sản, hoa màu là những mất mát mà mưa lũ gây ra ở Hà Giang vài ngày qua.
5 người thiệt mạng, 230 nhà bị sập cùng hàng chục tỷ đồng thiệt hại về tài sản, hoa màu là những mất mát mà mưa lũ gây ra ở Hà Giang vài ngày qua.
Trong lúc san gạt thông tuyến quốc lộ 12 bị sạt do mưa lũ, công nhân cùng máy xúc bất ngờ bị khối lượng lớn đất đá sạt lở đẩy xuống vực sâu.
Lớp bùn đất dày từ 3-5 m, kéo dài hơn một km nhấn chìm 5 người mất tích. Ba ngày trôi qua, những hy vọng tìm thấy thi thể cứ nhen lên rồi lại vụt tắt.
Mưa lũ kéo dài khiến đất đá từ đỉnh núi sạt lở theo dòng suối ở xã Noọng Hẻo (Sìn Hồ, Lai Châu) cuốn trôi, chôn vùi 5 người dân đang canh rẫy.
Theo đại diện Bộ GD&ĐT, đề thi THPT quốc gia năm nay khó hơn vì phạm vi kiến thức rộng. Đây là năm thứ hai xây dựng một đề tự luận, còn lại là trắc nghiệm.
Từ ngày 28/6, Bắc và Trung Bộ đón một đợt nắng mới, nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C. Trong khi đó, khu vực Đắk Lắk cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể em Lò Văn Kiếm bị vùi lấp dưới hốc đá ven suối Huệ Móng. Thiếu niên 15 tuổi gặp nạn khi đi rẫy cùng bố 3 ngày trước.
Trung bình mỗi ngày, chị Sinh (Lai Châu) nấu khoảng 30 nồi cơm cho khoảng 70 - 100 người ăn, thức ăn cũng được chuẩn bị chu đáo và hoàn toàn miễn phí.
Hàng ngàn m3 đất bị sạt lở kinh hoàng đã cuốn trôi 2 máy xúc trên Quốc lộ 12 Lai Châu. 2 tài xế trên máy xúc đã nhảy ra kịp thời. Cảnh tượng khiến người xem rùng mình.
“Nghe tiếng nổ lớn rồi ầm một cái, tôi vừa chạy vừa kêu con chạy ra khỏi lán nhưng không kịp.Trong tích tắc, đất đá, nước lũ đã san phẳng cả một vùng”, anh Lò Văn Thâng xót xa.
Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lũ, sạt lở đất, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tới Lai Châu để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục, động viên, thăm hỏi người dân.
"Mất hết rồi, không còn gì nữa, chồng cháu cũng mất đâu rồi. Ba ngày rồi vẫn chưa tìm thấy chồng cháu...", bà Phượng, vợ chủ trang trại cá mất tích do lũ cuốn ở Lai Châu òa khóc.
Hai đợt sạt lở ở huyện Tam Đường, Lai Châu khiến một gia đình bị vùi lấp ao cá, trong đó người chồng bị lũ cuốn đi mất tích khiến trong tích tắc vợ không nhìn thấy đâu.
Đến 11h ngày 26/6, con số thương vong do lũ quét ở vùng núi phía Bắc tăng lên 28 người. Cơ quan khí tượng cảnh báo sạt lở, lũ quét ở Quảng Ninh, Lạng Sơn do vùng mưa mở rộng.
Mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 279 trên địa phận huyện Văn Bàn (Lào Cai) và Than Uyên (Lai Châu) bị sạt lở nghiêm trọng, bị chia cắt hoàn toàn từ tối 24/6.
Mưa lũ kéo dài khiến hàng nghìn khối đất đá, cây cối đổ ập xuống đường. Tuyến quốc lộ 279, huyết mạch từ Lào Cai đi Lai Châu bị chia cắt.
Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, trong ngày đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2018, 44 thí sinh bị đình chỉ, một em bị khiển trách.
Đến 17h ngày 25/6, đợt mưa lũ đầu mùa ở các tỉnh miền núi phía Bắc làm ít nhất 14 người thiệt mạng, 11 người vẫn mất tích.
Do lũ về quá lớn, hồ thủy điện Lai Châu mở 1-5 cửa xả mặt, 2 cửa đáy, với lưu lượng khoảng 8.000 m3/s vào 13h ngày 25/6.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang cho biết đã huy động xe chuyên dụng của công an, quân đội hoạt động suốt đêm qua để đưa thí sinh vùng lũ tới trường thi.
Hết ngày 24/6, mưa lớn gây ra lũ quét khiến 7 người ở Lai Châu, Hà Giang tử vong; 5 người mất tích. Nhiều công trình, đường xá và hoa màu chịu thiệt hại nặng nề.