Sập giàn giáo Formosa: Đề nghị án cao nhất 4 năm 6 tháng tù
Ngoài lời xem xét xin giảm nhẹ hình phạt, mẹ già và người thân của 2 bị cáo người Hàn Quốc cũng bay sang Việt Nam gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.
Ngoài lời xem xét xin giảm nhẹ hình phạt, mẹ già và người thân của 2 bị cáo người Hàn Quốc cũng bay sang Việt Nam gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.
Kết thúc phần thẩm vấn, bị cáo Tuấn khóc nức nở, mong gia đình các nạn nhân tha thứ. Người nhà bị hại cũng rơi nước mắt, xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Trước cáo buộc của bản cáo trạng, ông Lee quanh co chối tội, không thừa nhận mình biết giàn giáo bị rung lắc mặc cho nhiều nhân chứng khẳng định điều này là hoàn toàn chính xác.
Thừa nhận biết sự cố xảy ra nhưng vẫn cho công nhân làm việc, ông Kim Jong Wook nhiều lần khóc và gửi lời xin lỗi tới người tử nạn cùng người nhà các nạn nhân.
Vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã làm 13 người chết, 29 người bị thương. Trong 4 bị cáo, có 2 người nước ngoài phải hầu tòa lần này.
Với hành vi tham ô số tiền gần nửa tỷ đồng, bị cáo đã đánh đổi cuộc sống viên mãn để nhận mức án 16 năm sau song sắt trại giam.
Ngày 11/12, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ sập công trình cây xăng ở xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) được xác định do giàn giáo, nền đất mất khả năng chịu lực.
"Sàn bê tông cao hơn 5 m. Khi đổ sập nhiều người liều mình nhảy ra bên ngoài để thoát thân”, công nhân Hà Văn Kiên kể về phút giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh đổ sập.
Giàn giáo đổ sập khiến nhiều công nhân ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) bị vùi lấp. Gần 20h, việc cứu hộ kết thúc, 2 nạn nhân được xác định tử vong, 6 bị thương.
Nhiều bất thường xoay quanh việc cấp phép đầu số 115, cấp "biển xanh" cho một công ty tư nhân ở Hà Tĩnh nhưng không cơ quan nhà nước liên quan nào giải thích được.
Cái chết của ông Hoài và bà Thọ khiến người thân hai gia đình suy sụp. Chồng bà Thọ - nghi can số một trong vụ trọng án - cũng bị công an triệu tập từ tối 28/11.
Trong khi vợ đang đi TP HCM chăm cháu, ông Hoài và em gái vợ được phát hiện chết trên giường với nhiều vết chém, tay bị trói.
Nhặt được ví đựng 2 sổ tiết kiệm trị giá 160 triệu đồng, một thẻ ATM và nhiều giấy tờ, 4 học sinh nộp cho nhà trường để liên hệ trả lại người mất và từ chối nhận quà bồi dưỡng.
Vào thăm người thân ở trại giam, hại mẹ con chị Hà không may trượt chân ngã xuống ao. Biết việc, một phạm nhân đã nhảy xuống cứu sống họ.
Người dân Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho rằng đường 10 làn xe là lãng phí, chỉ tiện dùng để... phơi sấy nông, hải sản.
Xuất phát từ mâu thuẫn giữa con với bạn học, anh Trung cùng 2 thanh niên khác mang theo nhiều hung khí vào trường đánh 3 học sinh bị thương.
Về đến cổng nhà, ông Thạch phát hiện túi vải màu trắng đặt bên đường. Khi mở ra kiểm tra, ông hoảng hốt khi thấy một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.
Sau khi chia tay, Lý dọa tung hình ảnh nhạy cảm lên mạng để tống tiền chị Ngân. Khi đang cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân, Lý bị công an bắt quả tang.
Huyện nghèo Lộc Hà (Hà Tĩnh) chưa có thị trấn nhưng lại đầu tư xây dựng đường rộng 10 làn xe, giá 240 tỷ.
Trong số 4 bị cáo, có hai người Hàn Quốc và hai người Việt. Sáng nay, Nguyễn Thái Đức đã vắng mặt do đang điều trị bệnh khiến phiên xử phải hoãn.
Lưu thông với tốc độ cao, tài xế chiếc xe 7 chỗ không làm chủ được tay lái đã và tông 3 xe máy chạy cùng chiều làm. Hai người tử vong, 3 người cấp cứu.