Vụ thảm sát 4 người kinh hoàng trong đêm đông
Bốn người trong một gia đình ở thị xã Hà Tĩnh bị kẻ thủ ác sát hại trong đêm. Nhắc lại vụ án, người dân cùng thời chưa hết bàng hoàng, còn hung thủ đến nay vẫn ở trong bóng tối.
Bốn người trong một gia đình ở thị xã Hà Tĩnh bị kẻ thủ ác sát hại trong đêm. Nhắc lại vụ án, người dân cùng thời chưa hết bàng hoàng, còn hung thủ đến nay vẫn ở trong bóng tối.
Chiếc xe buýt chở khoảng 15 hành khách đang lưu thông trên đường bất ngờ mất lái đâm vào xe buýt cùng hãng chạy ngược chiều. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương.
Trước thông tin có một vệt sáng, kèm tiếng nổ lớn xuất hiện ở khu vực rừng biên giới Việt - Lào gần địa bàn xã Sơn Kim 1, chính quyền xã này đang cử lực lượng xác minh.
Gần 1 cây vàng được bà Tỉ (Hà Tĩnh) tích góp trong lúc nhặt ve chai đã bị kẻ gian đột nhập lấytrộm. Sau 2 ngày, bà bỗng dưng nhận lại được số vàng đã mất trong… chai nước khoáng.
Công an xác định Thủy là người đã gây ra cái chết của chồng nhưng nghi can này được tại ngoại hầu tra, vì đang nuôi con dưới 3 tuổi.
Sau tiếng "rầm" khá lớn, nhân chứng chạy lại thấy 2 thanh niên nằm cạnh xe máy, cách đó không xa là trung úy Tuấn với chiếc quần bị rách. Cả 3 bất tỉnh.
Trong lúc tắm rửa khâm liệm chuẩn bị làm lễ mai táng, người nhà đã phát hiện trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương. Cảnh sát phát hiện, hung thủ chính là người vợ của nạn nhân.
Phát hiện 2 thanh niên đi xe máy vi phạm tốc độ, trung úy Tuấn ra tín hiệu dừng xe để xử lý thì bị tông thẳng vào người, gục tại chỗ.
Trong lúc cãi nhau, vợ chồng xảy ra xô xát. Thủy đã dùng chân đạp nhiều lần vào mặt, bụng, ngực khiến chồng tử vong.
Theo đơn tố cáo của người chồng, ông Trí có quan hệ bất chính với vợ mình. Mới đây, anh bắt gặp hai người vào nhà nghỉ.
Sau khi đặt cọc chiếc xe máy để thuê chiếc Toyota Vios có giá 350 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Phong (28 tuổi, ở Hà Tĩnh) giao cho một thanh niên khác mang bán, lấy tiền tiêu xài.
Sáng 10/6, TAND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tuyên phạt Hoàng Thanh Hải (41 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) 3 năm tù giam về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, một số người dân phát hiện con cá mái chèo dài 3,5 m, thân rộng 40 cm, nặng 50 kg dạt vào bờ biển.
Trong đêm, Bảo và ông Thắng mâu thuẫn, giằng co nhau. Sau đó, ngươi con lấy cây gậy đánh vào đầu cha khiến nạn nhân gục xuống đất.
Bà cụ 82 tuổi qua đường đúng lúc chiếc xe khách chở đoàn cựu chiến binh lao tới. Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong, xe khách lao xuống lề đường hư hỏng, tài xế gãy chân.
Trên đầu mỗi xe đều gắn “phù hiệu” độc là “6879”, được người dân dịch nôm na là “lộc phát thần tài”.
Sớm ngày 2/6, người thân đã mang di ảnh nạn nhân Thái Thị Mai vượt 70 km từ huyện Hương Sơn xuống TP Hà Tĩnh để tham dự phiên tòa.
Đang đi xe máy đi trên quốc lộ 15A (Hà Tĩnh), ông Lục bị cây ngô đồng đổ xuống đập vào đầu, tử vong tại chỗ.
Bất chấp cái nắng đổ lửa miền Trung, hàng trăm người dân cầm nơm, lưới, vó, vợt… đổ ra bắt cá trong lễ hội Đồng Hoa độc đáo ở Hà Tĩnh sáng 30/5.
Nhiều ngày nay ở Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ở mức 40-41 độ C khiến một số con đường chảy nhựa.