Khoảng 7h sáng 8/9, người dân tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) giật mình khi nghe tiếng kêu cứu của anh Nguyễn Văn Tiến (34 tuổi).
Khi mọi người chạy đến cùng anh Tiến đạp cửa bước vào thì chứng kiến cảnh chị Thái Thị Xoan (24 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Đức (2 tuổi) chết trong tư thế treo. Người dân vội cắt hai sợi dây màu xanh đưa nạn nhân xuống đất nhưng cả hai đã tử vong trước đó.
Công an thị xã Hồng Lĩnh phong tỏa hiện trường, chờ công an tỉnh về điều tra.
![]() |
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Phạm Hòa. |
Đến 8h, công an tỉnh có mặt khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Rất nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc.
Theo một hàng xóm lớn tuổi, chiều 7/9, bà còn thấy chị Xoan lấy xe chở con đi học về. Tối cùng ngày, không thấy mẹ con thiếu phụ này đỏ đèn nên bà nghĩ họ về nhà ngoại.
Người thân cho biết, chồng chị Xoan là anh Nguyễn Văn Trình (28 tuổi) đang làm việc tại Đức. Mẹ con chị sống khác nhà nhưng chung cổng với mẹ và anh chồng.
![]() |
Cảnh sát phong tỏa hiện trường, rất nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: Phạm Hòa. |
Theo nhiều người, chị Xoan bán quần áo ở chợ, sống hòa thuận với bà con hàng xóm.
10h30 cùng ngày, công tác khám nghiệm hoàn tất. Thi thể hai mẹ con chị Xoan được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.
Thi thể đôi nam nữ ở Nghệ An: Cái chết được báo trước?
Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Bình nhắn với bạn bè trên Facebook rằng, "nếu có kiếp sau, vẫn muốn làm bạn với tụi bây".
Đi quanh cầu Hàm Rồng 3 vòng rồi nhảy sông tự vẫn
Trước khi gieo mình xuống sông Mã tự vẫn, người đàn ông đi dạo 3 vòng quanh cầu. Nhiều người chứng kiến không thể can ngăn nạn nhân vì sự việc diễn ra quá bất ngờ.
CSGT giải cứu thanh niên nhảy cầu tự tử
1
Tổ công tác thuộc Đội 6, Phòng CSGT Hà Nội trên đường tuần tra, phát hiện thanh niên đứng ngoài thành cầu Thăng Long có ý định nhảy xuống sông Hồng tự tử.