Những cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có ở Ấn Độ
Hàng chục triệu người lao động di cư đã tìm cách trở về nhà sau lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực từ ngày 24/3.
Hàng chục triệu người lao động di cư đã tìm cách trở về nhà sau lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực từ ngày 24/3.
Tại Moria, đảo Lesbos, Hy Lạp, hàng chục nghìn cư dân đang phải sống trong tình trạng thiếu nước, thức ăn, cơ sở y tế để chiến đấu với đại dịch Covid-19.
Biên giới đóng cửa đã khiến nhiều sân bay lớn ở vương quốc Anh trở nên vắng vẻ. Hàng loạt máy bay bị bỏ hoang trên đường băng.
Joe Caswell, khách du lịch đang mắc kẹt trên đảo Siargao (Philippines) sau lệnh hạn chế đi lại vào ngày 15/3, chia sẻ hoàn cảnh sống hiện tại khi không thể trở về nước.
Tác động của Covid-19 đến Tokyo (Nhật Bản) rõ ràng hơn trong vài ngày gần đây. Cư dân đang thích nghi với việc xếp hàng dài tại siêu thị, thiếu giấy vệ sinh và đóng cửa trường học.
Ông Leesan đã chia sẻ với tờ The Star về hành trình khám phá Nam Cực và mắc kẹt trên biển trong 24 ngày do biên giới các nước đóng cửa vì dịch bệnh.
Giới siêu giàu châu Á quan tâm đến các đảo nhỏ để thực hiện tự cách ly khi đại dịch hoành hành. Thiên đường du lịch vùng Caribbean này được mệnh danh là đảo biệt lập nhất thế giới.
Những bức ảnh chụp tại Berlin (Đức) trước và sau khi dịch Covid-19 bắt đầu cho thấy không gian đô thị vắng lặng ngày càng trở nên quen thuộc.
Giữa mùa hoa anh đào, tuyết rơi bất thường phủ kín đường phố cố đô Nhật Bản tạo nên cảnh đẹp hiếm có, thu hút nhiều người check-in.
Hong Kong (Trung Quốc) đang đưa ra nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng lây lan Covid-19, trong đó có lệnh cấm tụ tập quá 4 người tại nơi công cộng.
Sau khi trở về từ thành phố có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao, một số dân làng ở Tây Bengal (Ấn Độ) đã tự cách ly ở trên cây.
Sau các lệnh phong tỏa vùng lãnh thổ của chính phủ Pháp hôm 17/3, người dân hạn chế ra đường trừ trường hợp khẩn cấp.
Trong bối cảnh cả thế giới gồng mình chống đại dịch Covid-19, những thông điệp ý nghĩa như "hy vọng", "hãy ở nhà"... được chiếu sáng trên đỉnh núi Matterhorn, thuộc dãy núi Alps.
Sự ảnh hưởng của Covid-19 khiến nhiều thành phố trên thế giới trở nên vắng lặng và thưa thớt khác thường.
Việc hủy bỏ các chuyến bay và đóng cửa biên giới để ngăn đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều du khách bị mắc kẹt, không thể quay về nhà.
Biên giới các quốc gia đóng cửa, nhiều chuyến bay bị hủy là nguyên nhân khiến nhiều khách du lịch bị kẹt lại tại các điểm du lịch khắp châu Á.
Việc đa số người dân, du khách phải ở nhà tránh dịch khiến Hội An (Quảng Nam) vắng lặng khác thường.
Khác biệt với sự sôi động và tấp nập thường ngày, đường phố London (Anh) trở nên vắng vẻ chưa từng có do người dân ở nhà tránh dịch Covid-19.
Tối 27/3, người dân Pháp đã gửi thông điệp cảm ơn tới đội ngũ y tế và các cá nhân đang chiến đấu với Covid-19 qua hình ảnh những bóng đèn rực sáng ở tháp Eiffel.
Những ngày qua, công viên Legoland nổi tiếng ở Nhật Bản đã mở cửa trở lại và chào đón khách địa phương. Du khách phải đo thân nhiệt và đeo khẩu trang trước khi vào cổng.
"Lang thang trên những miền đất mới, lưu giữ vẻ đẹp trời Âu qua những khung ảnh là cách mình chọn để tận hưởng cuộc sống du học", Phạm Bá Đạt, du học sinh Việt tại Pháp chia sẻ.