Hồ Bắc mở cửa 130 điểm du lịch, giảm nửa giá vé
Hồ Bắc, tỉnh bị thiệt hại nặng nhất ở Trung Quốc do Covid-19, đã mở cửa trở lại khoảng 130 điểm du lịch cho công chúng khi các ca nhiễm mới giảm đáng kể.
Hồ Bắc, tỉnh bị thiệt hại nặng nhất ở Trung Quốc do Covid-19, đã mở cửa trở lại khoảng 130 điểm du lịch cho công chúng khi các ca nhiễm mới giảm đáng kể.
Sau thời gian dài bị buộc phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19, Vạn Lý Trường Thành đã chính thức mở cửa trở lại đón du khách kể từ 24/3, dù chỉ là một phần.
Khi đại dịch Covid-19 bùng nổ trên thế giới, ngôi làng cùng tên với virus này ở Áo bỗng nhiên nổi tiếng ngoài mong đợi.
Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, các travel blogger phải tạm dừng hoạt động du lịch. Những ngày không rong ruổi đó đây, họ dành thời gian làm nhiều việc ý nghĩa khác.
Hơn 1.000 con nai lang thang trên đường phố, trạm tàu điện ngầm, khu dân cư ở thành phố Nara, Nhật Bản. Đây được biết là những điểm đến chúng hiếm khi xuất hiện.
Tối 24/3, các quán bar, nhà hàng và quán cà phê ở Singapore vẫn xuất hiện nhiều người trước lệnh cấm tụ tập quá đông nơi công cộng.
Người lao động từ các nước Trung Á bị mắc kẹt sau khi Nga đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.
Cư dân tại Melbourne, Australia, vừa đón ngày mới với bình minh tuyệt đẹp. Mặt Trời đỏ rực như tiếp thêm sức mạnh cho con người để chiến thắng dịch bệnh.
Cuộc sống về đêm nhộn nhịp của "thành phố không ngủ" Bangkok (Thái Lan) được thay thế bằng những cánh cửa đóng kín và các con đường hiu quạnh vì dịch Covid-19.
Sở hữu kiến trúc độc đáo cùng cảnh sắc an tịnh hệt như chốn bồng lai, chùa Huyền Không là địa điểm du khách không thể bỏ lỡ khi đến Huế.
Giữa đại dịch Covid-19, một tổ chức sở hữu chuỗi công viên đã quyết định miễn phí vé vào cho tất cả du khách tới tham quan.
Dịch Covid-19 đã biến những thành phố sầm uất như New York (Mỹ), Hokkaido (Nhật Bản), Milan (Italy) thành nơi vắng bóng người.
Các nhà chức trách đã yêu cầu người dân ở nhà để giúp làm chậm sự lây lan của Covid-19. Một số người ở Washington D.C (Mỹ) đã ra ngoài để ngắm hoa anh đào nở.
Khoảng từ tháng 3 đến tháng 5, hoa anh đào khoe sắc trên khắp đường phố Mỹ. Năm nay, người dân xứ cờ hoa sẽ thưởng thức mùa hoa qua màn ảnh nhỏ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Người có nhu cầu cách ly tại các khách sạn, resort phải trả mức phí dao động 350.000-950.000 đồng/ngày. Đồ khách dùng trong thời gian cách ly sẽ bị tiêu hủy.
Osaka của Nhật Bản thay thế Paris (Pháp) trở thành một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới để sinh sống.
Các khách sạn ở London (Anh) đang cung cấp hàng trăm giường cho những người vô gia cư trong nỗ lực bảo vệ họ khỏi virus corona.
Giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành, người dân Nhật Bản vẫn giữ truyền thống ngắm hoa anh đào thường niên.
Thảo Cầm Viên (TP.HCM), một trong mười vườn thú lâu đời nhất thế giới, tạm thời đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trong dịch Covid-19.
Các địa điểm dành cho khách du lịch ở thủ đô xứ của Thái Lan đã phải đóng cửa để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch Covid-19.
Trước lệnh cấm tụ tập quá đông người ở nơi công cộng, cảnh sát đã phải giải tán hàng trăm người đang vui chơi trên bãi biển Bondi Beach (Australia).