Lập tổ điều tra việc các phóng viên bị dọa 'cắt đầu'
Sáng 11/12, bên hành lang kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - giám đốc Công an tỉnh cho biết công an tỉnh đang điều tra việc các phóng viên bị nhắn tin dọa giết.
Sáng 11/12, bên hành lang kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - giám đốc Công an tỉnh cho biết công an tỉnh đang điều tra việc các phóng viên bị nhắn tin dọa giết.
Sau khi phạm tội, Tý lẩn trốn ở các tỉnh Bình Dương, TP.HCM, Đắk Lắk. 6 năm lập gia đình và đã có con, người đàn ông này mới bị cảnh sát lần ra tung tích.
Tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ, công an tỉnh Đắk Lắk hứa sẽ kiểm tra, xem xét hiện tượng trù dập người tố cáo liên quan vụ "thiếu tá rơi súng" vừa qua.
Hàng trăm người dân Đắk Lắk đã chen nhau bốc thăm trúng thưởng điện thoại “Giờ vàng – giá sốc” tại một cửa hàng mới khai trương vào chiều tối 29/11.
Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã Ea Tam (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) vừa bị kỷ luật do tự ý ký giáy cho dân bán gỗ trắc gây thất thoát cho nhà nước hơn 4 tỷ đồng.
Thiếu nữ mới quen trên mạng quê Đắk Lắk nhờ tìm chỗ nghỉ qua đêm, Long lừa đưa cô gái vào nhà nghỉ rồi chốt cửa hãm hại.
Sáng 26/10, ông Nguyễn Chua đã tử nạn khi đu dây qua sông Krông Ana, đoạn chảy qua thôn 6, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk dài khoảng 100m.
Vụ hỏa hoạn xảy ra gần trụ sở ngân hàng Đông Á (chi nhánh huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) khiến người dân, nhân viên mang hồ sơ, giấy tờ chạy hoảng loạn.
Sở GTVT Đắk Lắk đình chỉ hoạt động, thu hồi chấp thuận khai thác tuyến Đắk Lắk - Gia Lai của xe khách biển số 47B - 004.88 (nhà xe Thanh Hiếu).
Giống bơ nhập khẩu từ Mỹ được trồng thành công tại Đắk Lắk cho ra trái muộn có giá bán đắt gấp đôi bơ chính vụ, giá từ 100.000 - 120.000 đồng/kg nhưng vẫn đắt khách, khan hàng.
Đã có người hỏi mua tai nấm linh chi nặng 220 kg với giá 1 tỷ đồng nhưng chủ nhân vẫn chưa bằng lòng bán. Theo một số người có kinh nghiệm, tai nấm có tuổi thọ cả ngàn năm.
Cây nấm linh chi dài 1,7 m, rộng 1,2 m, cao 60 cm của gia đình anh Đào Đức Đại (27 tuổi, Đắk Lắk) thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đến xem. Có người đã hỏi mua với giá cả tỷ đồng.
Ông Lưu, ở tỉnh Đắk Lắk tự bỏ tiền sắm thiết bị ghi lại hình ảnh phá rừng, khai thác gỗ lậu để gửi đến các cơ quan chức năng và báo chí.
Ông Trực, bà Hạnh là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk và ngày 1/10 làm 13 người thương vong.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) đã triệu tập, làm rõ hành vi ném đá làm vỡ kính xe khách, khiến một hành khách bị thương tối 24/9.
Bệnh nhân bị ném đá vào mắt, đã được BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk chuyển đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng bể nhãn cầu trái, phòi tổ chức nội nhãn và gẫy xương chính mũi.
Bệnh nhân bị ném đá vào mắt đã được BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk chuyển đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng bể nhãn cầu trái, phòi tổ chức nội nhãn và gẫy xương chính mũi.
20h tối 24/9, một cục đá lớn bay vào xe khách đang chạy trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) gây vỡ kính và làm một chuyên gia nước ngoài bị thương ở mắt.
Chú lợn có chiếc vòi giống như voi của gia đình chị Hoàng Thanh Xuân (57 tuổi, ngụ xã Ea Yong, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đến xem.
Trưa 1/9, tôi ẵm con trai chưa đầy 3 tuổi vào bến xe Đắk Lắk mua vé xe 16 chỗ ngồi của nhà xe HL, thuộc Hợp tác xã (HTX) vận tải Tataco, về Quy Nhơn.
Đã nhiều lần tự tử nhưng không thành, lần này ông Khoái quyết định leo qua lan can của tầng 3 bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk rồi gieo mình xuống đất, tử vong tại chỗ.