Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cháy xưởng cơ khí gần ngân hàng, nhân viên bỏ chạy toán loạn

Vụ hỏa hoạn xảy ra gần trụ sở ngân hàng Đông Á (chi nhánh huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) khiến người dân, nhân viên mang hồ sơ, giấy tờ chạy hoảng loạn.

Khoảng 10h30 ngày 4/11, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi xưởng cơ khí chuyên sản xuất sắt, thép tại tổ dân phố 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk. Anh Nguyễn Minh Ngọc (45 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột) - người chứng kiến vụ việc - kể lúc đó đang đứng đối diện xưởng cơ khí thì thấy lửa bốc lên ngùn ngụt. 

Lập tức, anh này hô hoán mọi người mang bình chữa cháy mini đến dập lửa, di dời tài sản của những hộ dân xung quanh ra ngoài. Tuy nhiên, đám cháy dữ dội, kèm theo gió lớn nên hoạt động chữa cháy đều không có kết quả.

Ngay sau đó, người dân điện báo lực lượng PCCC đến dập lửa. 

Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt khắc phục sự cố.
Lực lượng PCCC triển khai cứu hoả.

Thượng tá Lê Văn Thường - thuộc PCCC tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều động 3 xe cùng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cứu hỏa. Sau 30 phút, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế".

Xưởng cơ khí trên của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Định (32 tuổi) và chị Trần Thị Sương (30 tuổi) nằm cách chi nhánh ngân hàng Đông Á một căn nhà. Khách hàng đang giao dịch toán loạn bỏ chạy. Các nhân viên đơn vị này gấp rút di chuyển tài sản và giấy tờ ra ngoài đề phòng đám cháy lan sang.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ máy móc, vật dụng trong xưởng cơ khí bị hư hỏng hoàn toàn. 

Khải Hoàng

Bạn có thể quan tâm