Tài xế Grab lén chở 4 công nhân rời Đà Nẵng giữa dịch Covid-19
Bất chấp quy định cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, một tài xế Grab đã chở 4 khách từ TP Đà Nẵng lên đường tránh để ra Quảng Trị.
Bất chấp quy định cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, một tài xế Grab đã chở 4 khách từ TP Đà Nẵng lên đường tránh để ra Quảng Trị.
Trong lúc cách ly xã hội, nhóm thanh niên thuê một phòng khách sạn ở Đà Nẵng để sử dụng ma túy.
UBND TP.HCM cho hay trong ngày 12/8, cơ quan y tế có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 51.946 người khai báo đến từ Đà Nẵng trong tháng 7.
Ngày 12/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin dịch tễ của 10 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 mà Bộ Y tế công bố trong 2 hôm trước.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính Đà Nẵng tạm đóng cửa. Cán bộ ở đây sẽ giải quyết hồ sơ theo hình thức trực tuyến để tránh tiếp xúc đông người.
Sáng 12/8, bà Lê Thị Kim Huệ (55 tuổi, TP Đà Nẵng) có buổi đi chợ bằng thẻ đầu tiên. Trước khi đi chợ, bà phải lên danh sách thực phẩm cần mua trong 3 ngày.
Từ 0h ngày 12/8, tất cả chuyến bay nội địa, tàu xe đến và đi từ Đà Nẵng tiếp tục dừng hoạt động.
Hơn 200 khách mặc trang phục bảo hộ kín mít đã xuống đến Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội) sau chuyến bay từ vùng dịch Đà Nẵng, chiều 12/8.
Nhiều tiểu thương chuyên nhập hàng sỉ ở chợ lớn về bán lẻ tại các chợ nhỏ không thể vào chợ vì không có thẻ hoặc không đủ thẻ để đi chợ mỗi ngày.
Từ sáng sớm, nhiều người dân Đà Nẵng đi Chợ Cồn như thường ngày nhưng phải ra về vì không có thẻ vào. Lượng khách vào chợ sáng nay cũng giảm 20-30% so ngày thường.
Rạng sáng 11/8, công an ở quận Sơn Trà phát hiện 11 người (từ 17 đến 29 tuổi) đang tụ tập ăn nhậu, sử dụng bóng cười nên đưa về trụ sở lấy lời khai.
Bà Loan, hộ lý tại Bệnh viện Đà Nẵng, ra viện sau 14 ngày điều trị và 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Đón bà là căn nhà quạnh vắng, người thân đi cách ly tập trung chưa về.
Tôi đã nghĩ 14 ngày cách ly thật buồn chán nhưng ngược lại, nó thật tuyệt khi khiến cuộc sống của tôi chậm lại. Tôi bắt đầu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một cách kỹ càng hơn.
Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại để ngày 14/8, Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn đón bệnh nhân vào điều trị.
Các ca mới mắc Covid-19 ở Quảng Nam là F1 của những bệnh nhân trước đó và liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Họ đi nhiều nơi, gặp nhiều người trước khi phát hiện mắc Covid-19.
Bất chấp quy định cách ly xã hội, nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ đã thuê một villa ở Đà Nẵng để cùng sống chung và sử dụng ma túy.
Chiều 11/8, Đà Nẵng triển khai phát phiếu đi chợ vào ngày chẵn, ngày lẻ cho người dân. Mỗi gia đình được nhận 5 phiếu trong 15 ngày.
Ngày 11/8, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các quận, huyện, phường, xã của thành phố in ấn và phát hành thẻ vào chợ cho người dân.
Trong 3 ngày tới, 1.453 người mắc kẹt tại Đà Nẵng sẽ được trở về Hà Nội và TP.HCM trên 7 chuyến bay của Vietnam Airlines và Vietjet. Những người này đều âm tính với SARS-CoV-2.
Ập vào nhà hàng Không Gian Xưa, cảnh sát phát hiện 24 thanh niên đang hát trong 3 phòng karaoke. Những người này đều dương tính với ma túy.
Sáng 11/8, 117 bệnh nhân hết cách ly ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng được đưa về quê trên những chuyến xe nghĩa tình.