Bệnh nhân Covid-19 đang chết ngạt thảm khốc ở Ấn Độ
Mỗi ngày, Ấn Độ công bố hơn 300.000 ca mắc Covid-19 mới, chiếm gần 1/2 số ca nhiễm mới trên toàn cầu. Lửa tại các khu hỏa táng tập thể ngày đêm cháy rực vì số người chết tăng mạnh.
Mỗi ngày, Ấn Độ công bố hơn 300.000 ca mắc Covid-19 mới, chiếm gần 1/2 số ca nhiễm mới trên toàn cầu. Lửa tại các khu hỏa táng tập thể ngày đêm cháy rực vì số người chết tăng mạnh.
Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu Twitter gỡ bỏ hàng chục bài đăng chỉ trích cách Ấn Độ xử lý đại dịch Covid-19, trong đó có tweet của các nghị sĩ địa phương.
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy số ca tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ cao hơn nhiều so với số liệu chính thức được chính phủ nước này công bố.
Người đàn ông Ấn Độ được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng anh đã chết trên cáng cứu thương ngoài bệnh viện. Một người khác chết trên xe ba bánh sau khi bị nhiều bệnh viện từ chối.
Việc Ấn Độ, nước sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, "vỡ trận" vì làn sóng Covid-19 mới cho thấy sự bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine, và là chỉ dấu cho một hiểm họa lớn hơn.
Nhiều bệnh viện tại Ấn Độ đã từ chối tiếp nhận bệnh nhân, trong bối cảnh nguồn dự trữ thuốc men, vật tư y tế đã cạn kiệt, thi thể người chết vì Covid-19 chồng chất tại nhà xác.
Quân đội Indonesia cho biết họ đã tìm thấy mảnh vỡ từ chiếc tàu ngầm mất tích, nửa ngày sau khi oxy được cho đã hết trong cabin. Máy quét phát hiện chiếc tàu ở độ sâu 850 m.
Ấn Độ vừa trải qua thêm một ngày có số ca dương tính với virus corona và số người tử vong vì mắc Covid-19 cao chưa từng có.
Chính phủ Ấn Độ đã điều những chuyến tàu tốc hành đặc biệt để vận chuyển oxy y tế tới New Delhi sau khi các bệnh viện lớn tại thủ đô cầu cứu trên mạng xã hội.
Những lò hỏa táng ở Ấn Độ đã phải hoạt động hết công suất để có thể xử lý số tử thi khổng lồ, trong bối cảnh nước này lại "vỡ trận" vì Covid-19.
Những cư dân mất người thân tại thủ đô của Ấn Độ đang phải tìm tới những nhà hỏa táng và chôn cất tập thể được dựng tạm, trong lúc số ca mắc Covid-19 tăng mạnh.
Bức ảnh bà Chandrakala Singh chở thi thể con trai trên xe ba bánh đã khiến mạng xã hội Ấn Độ dậy sóng. Người con trai chết sau khi bị hết bệnh viện này tới bệnh viện khác từ chối.
Sáu bệnh viện tại thủ đô New Delhi thông báo chỉ còn nguồn oxy đủ trong vài giờ, trong bối cảnh Ấn Độ ghi nhận kỷ lục mới với hơn 332.000 ca nhiễm trong 24 giờ.
Ấn Độ đang bị tàn phá bởi làn sóng thứ hai của đại dịch Covid-19. Chỉ trong 24 giờ, số người chết do đại dịch của nước này lên đến 2.000 người và hơn 300.000 ca mắc mới.
Những điểm mù trong phản ứng của Ấn Độ đối với làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ hai trở thành lời cảnh báo mạnh mẽ cho các quốc gia khác.
Quân đội Mỹ triển khai lực lượng đi hỗ trợ tìm tàu ngầm Indonesia mất tích ngoài khơi Bali. Lượng oxy trên tàu được cho là chỉ còn đủ đến 3h ngày 24/4.
Các cơ sở y tế trên khắp Ấn Độ quá tải vì số ca bệnh tăng chóng mặt, nhiều người chết ngay trên phố, trên xe cứu thương, khi còn chưa kịp được đưa tới bệnh viện.
Với hơn 312.000 ca mắc Covid-19 mới, Ấn Độ đã phá kỷ lục của Mỹ và trở thành nước có số ca mắc Covid-19 hàng ngày cao nhất thế giới.
Ít nhất 24 bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng trong một bệnh viện ở bang Maharashtra, Ấn Độ do bình đựng oxy bị rò rỉ, ngày 21/4.
Thủ tướng Narendra Modi ví làn sóng lây nhiễm thứ 2 đánh vào Ấn Độ như "cơn bão", số ca nhiễm tăng mạnh ngoài kiểm soát, các bệnh viện không còn đủ giường, vật tư y tế thiếu thốn.
Làn sóng Covid-19 thứ 2 gây ra hậu quả nặng nề cho Ấn Độ. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Uttar Pradesh, khi nhiều người chết vì không được cứu chữa kịp thời.