Những người cao niên từng giáp mặt chó sói cho biết loài này đã xuất hiện ở đây từ lâu. Tuy nhiên, ở những bản gần trung tâm, phải sau một thời gian dài chúng mới quay trở lại. Chính quyền địa phương cũng khẳng định trên địa bàn không xảy ra tình trạng trộm cắp hay phá hoại.
Giữa tháng 7, thông tin sói rừng xuất hiện trở lại, giết chết hơn 50 con trâu, bò ở Điện Biên là sự kiện chấn động về đa dạng sinh học và an ninh trật tự trên địa bàn.
Sau hơn một tháng thông tin về loài sói xuất hiện ở Điện Biên loang ra với loạt trâu bò nghi bị chúng ăn thịt, hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng nào kết luận có thực là sói rừng trở lại hay không. Để làm rõ, phóng viên Tiền Phong đã về nơi xảy ra sự việc, nhập cuộc điều tra nhằm tìm ra câu trả lời.
Anh Sềnh A Vừ, Bí thư Chi bộ bản Huổi Chanh, Điện Biên kể lại sự việc. Anh cho biết, bức ảnh lan truyền trên báo chí, mạng xã hội về xác một con bò bị mất phần hậu môn, thủng lớn ở phần bụng là của gia đình ông Vàng Nềnh Dế ở bản Huổi Chanh. Chỉ trong 3 tháng trở lại đây, gia đình ông Dế mất hơn 5 con bò.