Bé gái bị mẹ tưới xăng đốt nhiễm trùng huyết nặng
Thông tin trên được bác sĩ Đặng Thị Thanh Thúy, Phó trưởng khoa Phỏng – Tạo hình, BV Nhi đồng 1 (TP HCM), cho biết vào sáng 31/8.
Thông tin trên được bác sĩ Đặng Thị Thanh Thúy, Phó trưởng khoa Phỏng – Tạo hình, BV Nhi đồng 1 (TP HCM), cho biết vào sáng 31/8.
Sáng 31/8, tại trại giam Thủ Đức, đại diện Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ trao quyết định đặc xá cho 851 phạm nhân.
Có 851 phạm nhân tại trại giam Thủ Đức (Bình Thuận) được hưởng đặc xá trong dịp này. Họ cởi bỏ áo phạm nhân, chính thức xuất trại để làm lại cuộc đời sau lầm lỡ.
Trước ngày đặc xá, phạm nhân 21 tuổi nói gia đình không lên trại đón, anh sẽ tự bắt xe khách về nhà. "Lời đầu tiên em sẽ xin lỗi cha mẹ vì những lỗi lầm gây ra", trại viên tâm sự.
Từng là “kép chánh” của đoàn cải lương, ông Quý lăn lộn trên sân khấu nhiều năm trước khi chuyển nghề và chịu án 15 năm 6 tháng vì tội Bắt giữ người trái pháp luật và Giết người.
Khi bị chồng phát hiện có bồ, bà Vy còn dùng dao đâm thủng bụng người đàn ông này. Vụ việc sau đó được gia đình giấu nhẹm vì sợ bà Vy đi tù.
Công an đang xem xét trách nhiệm hình sự của bà Trương Thị Vy dù người mẹ này cho rằng, việc tưới xăng đốt bé Ngọc chỉ là "muốn dọa con".
Con gái 12 tuổi bán vé số không hết, thiếu tiền đại lý, Vy lấy xăng đổ vào người Ngọc rồi châm lửa đốt. Bé gái bị bỏng, được đưa vào TP HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Không bán hết 30 tờ vé số còn lại, bé Ngọc bị mẹ đổ xăng lên người rồi phóng hỏa. Hai mẹ con họ đã phải nhập viện cấp cứu.
6 người trong một nhà ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) tự tổ chức đám tang cho mình và “tố” ông Nguyễn Đức Lợi (chủ nhà) ngoại tình.
Trong lúc hoạt động trên biển Bình Thuận, tàu cá có 8 ngư dân bị giông lốc đánh chìm. Một người được cứu sống, các nạn nhân còn lại đang mất tích.
Khi tới rẫy không thấy ai, Hoa đã nghi ngờ nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Vương khống chế giở trò đồi bại. Lợi dụng lúc Vương ngủ, mất cảnh giác, Hoa đã bỏ chạy thoát thân.
Nơi đây được thiên nhiên ban tặng những bãi đá lạ, những di tích văn hóa cổ hơn 100 năm, hải sản tươi ngon mà không đắt.
Ông Nguyễn Đức Lợi (ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) tố bị tổ chức đám tang khi ông còn sống nhưng vợ ông Lợi lại nói ngược hoàn toàn.
Trên tường nhà dán bảng cáo phó to đùng ghi chữ “oan hồn” mà không ghi thông tin gì về tên tuổi, ngày giờ của người đã qua đời. Bên trong nhà xuất hiện khá nhiều người mặc đồ tang.
Người dân huyện Hàm Tân (Bình Thuận) phát hiện một thanh niên nằm chết ven quốc lộ 1A ở xã Sông Phan. Cảnh sát cho biết, nạn nhân bị tai nạn giao thông.
Xảy ra mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Thuyền dùng dao chém đứt cổ anh Thao rồi bỏ trốn. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong.
Rạng sáng 17/8, gia đình đã đưa thi thể anh Lê Văn Thao (25 tuổi) về nhà để tổ chức mai táng cho nạn nhân.
Đến chiều 14/8, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) vẫn còn điều tra về cái chết thương tâm của chị Hoàng Thị Yến (29 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình, Bình Thuận).
Đến mũi Kê Gà vào những ngày đầu tháng 8, hơi mát mơn man từ làn gió biển, ngọn hải đăng trầm mặc khiến cái khó chịu của cảm giác nắng nóng như bị thổi tan.