Công nhận TP Thủ Dầu Một là đô thị loại 1
Thủ tướng vừa ký quyết định công nhận TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Bình Dương.
Thủ tướng vừa ký quyết định công nhận TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Bình Dương.
Sau một tháng con trai mất tích, người mẹ vui mừng đến rơi nước mắt khi các “hiệp sĩ” Bình Dương thông báo đã tìm thấy bé. Người này sau đó tức tốc đến gặp “hiệp sĩ” để nhận con.
Hai vợ chồng Giang -Thơm bạo hành bé Hào Anh, mẹ ruột ở Bình Dương hành hạ con gái bị thương tật 20%, bảo mẫu đánh đập trẻ ở trường mầm non đều đã lần lượt lĩnh án.
Sau tiếng nổ lớn từ khu chứa sơn của công ty gỗ mỹ nghệ, ngọn lửa bốc cao và nhanh chóng bao trùm hàng nghìn m2 nhà xưởng.
Vợ chồng chị Chung mất đi 2 con trong vụ tai nạn ở Bình Dương đăng clip nhờ danh hài Hoài Linh với sức ảnh hưởng của mình đòi lại công lý cho hai con bị xe tông chết oan.
Bị mất xe, anh Gấm báo công an nhưng hơn 10 ngày cơ quan chức năng không tìm ra nghi can. Thanh niên này sau đó báo cho “hiệp sĩ” Bình Dương và nghi can bị bắt ngay trong ngày.
Sau khi lấy trộm chiếc xe tay ga, thanh niên 23 tuổi viết thư để lại cho chủ phương tiện đòi tiền chuộc. Người này sau đó bị các "hiệp sĩ" Bình Dương bắt, giao công an.
Sau khi Bình Dương có nhà ở giá rẻ 100 triệu đồng/căn hộ, các thành phố vệ tinh của TP.HCM như Vũng Tàu, Long An cũng rục rịch ra mắt nhà ở với mức giá tương đương.
Hiện nay, tình trạng nhiều nhóm lợi dụng sự sơ hở của người dân rồi ra tay đập kính ôtô để trộm cắp tài sản đang trở nên “nóng”.
Khi Được lái xe máy tang vật của vụ trộm đến tiệm cầm đồ thì bị các "hiệp sĩ" phát hiện bắt giữ. Làm việc với lực lượng chức năng, anh ta khai đã thực hiện 15 vụ trộm khác.
Khi chị Kiều mở cửa phòng, Tiền cầm dao xông vào khống chế, dọa giết buộc nạn nhân đưa tiền và điện thoại. Khi tên cướp sơ hở, cô gái vùng chạy thoát thân.
Ban ngày, 2 thanh niên lái xe máy đến các khu dân cư tìm nhà sơ hở rồi quay lại vào ban đêm để phá khóa, trộm tài sản. Sau nhiều vụ, họ bị "hiệp sĩ" Bình Dương bắt giao công an.
Dựa vào thông tin từ bị hại và ít hình ảnh của camera an ninh, các “hiệp sĩ” Bình Dương lần ra dấu vết 2 nghi can chuyên đột nhập nhà dân trộm tài sản và tổ chức bắt gọn chúng.
Sáng sớm, thanh niên 27 tuổi leo lên trụ điện cao thế 220 Kv rồi ngồi ở độ cao gần 100 m. Sau nhiều giờ, anh ta mới chịu xuống đất làm việc với lực lượng chức năng.
Thấy phụ nữ đi xe máy có mang theo nhiều tài sản, thanh niên 25 tuổi bám theo rồi áp sát để giật lấy.
Bị các "hiệp sĩ" truy đuổi, 3 gã trai dùng súng điện, dao chống trả. Bỏ chạy được 3 km, họ bị "hiệp sĩ" khống chế, bắt giao công an xử lý.
"Đến bao giờ chúng ta có thể rời vai những gã khổng lồ, tự đứng vững được trên chân của mình?" - Đó là câu hỏi được đại biểu Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) đặt ra.
Nam thanh niên ở Bình Dương dùng đường đun sôi, sau đó pha một ít mật ong nuôi rồi bán với giá từ 500.000-600.000 đồng/lít. Nhiều người sau khi dùng đã bị tiêu chảy nặng.
Quen nữ sinh lớp 9 qua mạng xã hội, nam thanh niên có gia đình ở Bình Dương đã dụ dỗ bé gái bỏ nhà. Anh ta 2 lần "quan hệ" với nữ sinh 14 tuổi.
Kiốt bán rau củ và đồ khô trong khu dân cư bốc cháy lúc rạng sáng khiến một phụ nữ tử vong. Chồng và 2 con nhỏ của nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
Để khách sử dụng ma túy ở phòng hát, chủ quán karaoke cho người cảnh giới vòng ngoài. Khi thấy cảnh sát đến, họ bấm chuông báo động để khách hàng ở trong các phòng biết.