Vây đánh, cắt cổ nạn nhân giữa đường ở miền Tây
Va chạm xe trên đường, 2 thanh niên vây đánh anh Phường. Sau đó, một trong 2 tên côn đồ chạy vào nhà dân lấy dao, đè nạn nhân xuống cắt cổ khiến người này tử vong tại chỗ.
Va chạm xe trên đường, 2 thanh niên vây đánh anh Phường. Sau đó, một trong 2 tên côn đồ chạy vào nhà dân lấy dao, đè nạn nhân xuống cắt cổ khiến người này tử vong tại chỗ.
Bất ngờ kiểm tra khu nhà trọ, cảnh sát phát hiện 4 cô gái đang bán dâm. Người môi giới kiêm chủ khu trọ khai nhận lấy phần lớn số tiền gái bán dâm kiếm được.
Hung thủ không chỉ ra tay giết chết người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình để cướp tài sản mà còn thực hiện hành vi thú tính với nạn nhân.
Tại hiện trường, ông Phương tử vong trong tình trạng vùng bụng có vết thương. Nhiều giả thiết được đưa ra quanh cái chết của người đàn ông độc thân này...
Người chị gái mở cửa nhà chứng kiến em trai mình chết bên vũng máu. Cạnh thi thể, có dòng chữ: “Vì tôi tự mổ bụng tôi”.
Tin từ Công an tỉnh Bến Tre ngày 1.8 cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ một người đàn ông chết tại nhà riêng với nhiều vết máu, nghi tự mổ bụng tự tử.
Vào nhà nghỉ, Hạnh tự xưng là cảnh sát hình sự, dùng dây dù trói chân tay người phụ nữ rồi mang nạn nhân bỏ vào phòng vệ sinh.
Vật nghi là tên lửa nặng 6 kg được một nông dân phát hiện khi nạo vét ao nuôi tôm cạnh nhà.
Hạnh giới thiệu mình là cảnh sát hình sự, tán tỉnh cô gái ở Bến Tre. Khi nạn nhân xiêu lòng, Hạnh lừa vào nhà nghỉ ân ái, rồi cướp xe tay ga bỏ trốn.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra dưới chân cầu Cổ Chiên (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) giữa xe cấp cứu và xe máy làm 2 người chết tại chỗ, 4 người bị thương.
Từ mâu thuẫn tại đám cưới, Sang rủ bạn đi trả thù khiến thanh niên 22 tuổi tử vong. Hung thủ gây án 16 tuổi.
Đó là trường hợp của bà mẹ ở Bến Tre đưa con đi thi tại điểm thi Đại học Tiền Giang.
Nạn nhân là hai sinh viên đang học tại Cao đẳng kinh tế TP HCM và Đại học Công nghiệp TP HCM.
Bước đầu, Tiến thừa nhận đã ra tay giết bà Hằng, là chủ quán karaoke ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Giông lốc nổi lên bất ngờ đã cuốn lật tàu gỗ có tải trọng gần 30 tấn đang chở trái cây từ miền Tây lên TP HCM. Hai người trong số 25 hành khách, đã nhảy ra khỏi tàu và thiệt mạng.
Người thân hốt hoảng khi phát hiện xác bà Hằng nằm chết dưới sàn nhà, trên người không mảnh vải che thân tại quán karaoke.
Buồn chuyện gia đình, nữ bảo vệ chạy xe lên cầu rồi nhảy sông tự vẫn giữa đêm khuya. Nhiều người chạy đến ứng cứu nhưng không kịp.
Một thanh niên đi xe đạp đến cầu Ba Lai 3 (xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, Bến Tre) rồi bỏ lại phương tiện và tài sản trên cầu, lao xuống sông tự tử.
Xác nạn nhân được phát hiện với phần da mặt không còn nguyên vẹn. Nghi án kẻ thủ ác đã cố tình lột da mặt nạn nhân để gây khó khăn cho công tác phá án.
Điều ám ảnh nhất với các điều tra viên trong vụ án là khi mở bao tải, nhận thấy da mặt cô gái từ trán đến cằm và 2 vành tai đều bị biến mất.
Không làm đám cưới, cô gái nghĩ sẽ tránh được tương lai không tốt đẹp. Nào ngờ, cô lại vướng vào vụ kiện tụng khi mẹ chồng hụt kiên quyết đòi lại số quà đã tặng.