Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Về nhà bạn ở quê chơi, hai nữ sinh chết đuối

Nạn nhân là hai sinh viên đang học tại Cao đẳng kinh tế TP HCM và Đại học Công nghiệp TP HCM.

Trưa 19/6, ông Lê Thanh Xuân, Chủ tịch UBND xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre), cho biết cơ quan chức năng đang thụ lý vụ chìm xuồng trong lúc đi chơi khiến hai sinh viên chết đuối.

Nạn nhân được xác định là Đoàn Vương Tường Vi, 20 tuổi (ngụ quận 2, TP HCM) là sinh viên Cao đẳng kinh tế TP HCM và Phạm Thị My, 22 tuổi (ngụ tỉnh Quảng Ngãi) là sinh viên Đại học Công nghiệp TP HCM.

Theo đó, khoảng 13h ngày 18/6, nhóm bạn sinh viên về nhà của Nguyễn Thị Tuyết Nhi, ngụ xã Khánh Thạnh Tân chơi, Nhi là sinh viên của một trường đại học tại TP HCM.

Người dân tham gia cứu hộ.
Người dân tham gia cứu hộ.

Sau khi ăn trưa, nhóm này có15 người cùng nhau đi trên ba chiếc xuồng bơi trên sông Bến Đình, ấp Tích Đức, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc chơi đùa. Bất ngờ xuồng của Vi và My (cùng với 5 người bạn khác) bị chìm.

Khi vụ việc xảy ra, nhóm bạn còn lại và người dân chỉ cứu được 5 người, còn Vi và My do không biết bơi đã bị nước cuốn trôi.

Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã vớt được thi thể hai em Đoàn Vương Tường Vi và Phạm Thị My, sau đó bàn giao cho gia đình mang về an táng.         

Hai chị em chết đuối dưới hố công trình

Khi đưa thi thể lên, ai nấy đều không thể cầm nổi nước mắt khi chứng kiến hai chị em trong tư thế ôm chặt lấy nhau.

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/ve-nha-ban-o-que-choi-hai-sinh-vien-chet-duoi/763908.html

Theo Thanh Tú/Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm