Bị đàn ong dữ vây đốt gần trăm vết khi đào ao tôm
Đang đào đất cải tạo ao nuôi tôm ở Đồng Chó Ngáp, anh Lắm với chủ đất bị ong mật vây đốt phải bỏ xe cuốc chạy trốn. Gần đó có một vườn tràm xuất hiện hơn chục tổ ong gần nhà dân.
Đang đào đất cải tạo ao nuôi tôm ở Đồng Chó Ngáp, anh Lắm với chủ đất bị ong mật vây đốt phải bỏ xe cuốc chạy trốn. Gần đó có một vườn tràm xuất hiện hơn chục tổ ong gần nhà dân.
Tượng Phật kéo lên từ ao nuôi tôm ở đồng Chó Ngáp (Bạc Liêu) được cho là cổ vật nên cơ quan chức năng đang thuyết phục chủ đất giao lại theo Luật Di sản.
Suốt tuần qua, mỗi ngày có hơn chục nghìn người đến thắp hương dưới chân tượng Phật bà Quan Âm ở ven biển Bạc Liêu để cầu nguyện mọi điều tốt đẹp trong năm mới.
Thấy khách viếng chùa đeo sợi dây chuyền vàng, thanh niên 23 tuổi ép sát thò tay giật mạnh rồi tẩu thoát nhưng bị người dân bao vây, bắt giữ tại trận.
Gà vịt, thịt heo xuất hiện liên tục trong những ngày Tết khiến mọi người ngán ăn. Cá lóc nướng rơm chấm muối được dân nhậu yêu thích để đổi khẩu vị.
Cỏ năn mọc ngang ngực, đất nhiễm phèn mặn nên Đồng Chó Ngáp ở Bạc Liêu từng là “cánh đồng chết”. Quê hương nghèo giờ thay da đổi thịt, Tết ấm no đến với mọi nhà.
Quản lý nhà trẻ mồ côi xác nhận người đánh bé chỉ làm công nhật, không hợp đồng. Cô này được cho là nóng giận khi thấy bé trai xé tã, trây xú uế ra sàn gạch.
Khi nạn nhân đeo dây chuyền vàng ngủ say, nhóm cướp ở Bạc Liêu và Trà Vinh vào tận giường dùng dao lam rạch mùng, cướp tài sản.
Để tạo sự tin tưởng, Nhiên nói mình quen với nhiều lãnh đạo cấp cao có khả năng "chạy án".
Đoạn video clip ghi cảnh một bảo mẫu bế thốc cháu bé chừng hai tuổi. Cô ta dùng tay trái kẹp vào hông cháu bé, xốc ngược lên, tay phải liên tiếp đánh vào người.
Một clip phát tán trên mạng xã hội ghi lại cảnh bảo mẫu tại một nhà trẻ mồ côi đánh đập cháu bé mới 2 tuổi. Cô này kẹp vào hông cháu bé, xốc ngược lên, đánh mạnh vào người.
Bà Tư tưởng con lươn chết nằm ngửa bụng nên đưa tay vào thùng khều. Không ngờ con vật hung dữ cắn vào ngón trỏ rồi ngậm miệng suốt nửa giờ.
Ông Năng cho rằng những gì con trai viết trong 6 trang thư gửi về từ trại giam là sự thật nên người cha tin vụ án có chủ mưu giết người.
Nghe lời đồn thổi có tượng "Phật nổi" giữa đồng Chó Ngáp (Bạc Liêu), hàng nghìn người đổ xô đi xem.
Khoảng chục người trên xe buýt tuyến Ngan Dừa - TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) một phen khiếp vía khi bị chặn đường ném đá gây vỡ kính xe.
Cải tạo ao nuôi tôm, gia đình bà Út phát hiện tượng Phật bằng đá sa huỳnh. Nhiều người hiếu kỳ đến xem, thắp hương bái lạy.
Sau một giờ nhảy xuống nước trốn cảnh sát, thi thể Huy nổi dưới kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu.
Công an tỉnh Bạc Liêu lắp 3 camera trên quốc lộ 1 từ khu vực giáp ranh TP Bạc Liêu để xử lý vi phạm giao thông. Qua 3 tuần thực hiện, đã có hàng ngàn lượt xe vi phạm bị ghi hình.
Lợi dụng sơ hở của phụ nữ đi đường, Tửng với Thành cùng đồng bọn giật túi xách, dây chuyền rồi phóng xe bỏ chạy.
Cha mẹ hiền lành, dòng họ có người hi sinh trong kháng chiến nhưng anh em Bảy Tùng lại lập băng cướp với độc chiêu dàn cảnh đánh ghen hoặc tạo hiện trường tai nạn giả.