9X xinh đẹp ướt sũng dưới mưa, tiếc nuối cho Olympic Việt Nam
Mặc trời mưa, các cô gái cổ vũ không ngừng cho các cầu thủ Olympic Việt Nam. Khi tiếng còi chung cuộc vang lên, các cô gái không khỏi tiếc nuối cho các chàng trai.
Mặc trời mưa, các cô gái cổ vũ không ngừng cho các cầu thủ Olympic Việt Nam. Khi tiếng còi chung cuộc vang lên, các cô gái không khỏi tiếc nuối cho các chàng trai.
Dù trời mưa to và Olympic Việt Nam bị dẫn bàn trước Olympic Hàn Quốc nhưng người hâm mộ cả nước vẫn cổ vũ nhiệt tình, động viên các cầu thủ tiếp tục thi đấu vì màu cờ sắc áo.
Quản lý hoa hậu Kỳ Duyên, bạn gái cầu thủ Bùi Văn Long đã có những tiết lộ với Zing.vn về các chàng trai Olympic Việt Nam.
Ở trận đấu với Olympic Hàn Quốc, rất đông cổ động viên Việt Nam đã có mặt tại sân vận động Pankasari, sẵn sàng đồng hành cùng đội tuyển.
Ngày 29/8, thương hiệu AnPro đã kết hợp với chính quyền tại tỉnh Hải Dương tổ chức 3 đầu cầu tường thuật trực tiếp tại gia đình 3 tuyển thủ Olympic Việt Nam.
Vừa khóc, vừa nhất quyết đòi đi "bão" sau trận đấu của Olympic Việt Nam, cậu bé 2 tuổi khiến dân mạng thích thú vì quá đáng yêu.
Sau chiến thắng của Olympic Việt Nam trước Olympic Syria hôm 27/8 vừa qua, cậu bé Quốc Thiên (2 tuổi) đã đòi cha cho đi "bão" cùng mọi người.
Không khí bên phía khán đài của cổ động viên Hàn Quốc sôi động không kém gì phía Việt Nam. Nhiều nữ cổ động viên xinh đẹp liên tục gọi tên thần tượng Son Heung-min.
Olympic Việt Nam đã chiến đấu bằng tất cả khả năng, nên không có gì tiếc nuối khi nhận thất bại 1-3 trước Hàn Quốc.
Phút 30 trong trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc, trọng tài người Syria Tufayalieh có pha va chạm với Lee Seung-woo, khiến cầu thủ này phải rời sân trên cáng.
Lác đác xuất hiện giữa biển cổ động viên Olympic Việt Nam, các fan Hàn Quốc vẫn vững tin vào chiến thắng của đội quân xứ Kim Chi.
HLV Park Hang-seo và các trợ lý cùng chào cờ và hát quốc ca Hàn Quốc khi bài hát vang lên. Ông cũng di chuyển qua khu BHL Olympic Hàn Quốc để bắt tay với HLV đội bạn.
Pha đá phạt đẹp mắt của Minh Vương vào lưới Olympic Hàn Quốc là không đủ để đưa thầy trò HLV Park Hang-seo vào chung kết ASIAD 2018 sau khi đã để thủng lưới 3 bàn trước đó.
Ở các thành phố lớn, những trái tim yêu bóng đá đã xuống đường với lá quốc kỳ, áo cờ đỏ sao vàng, và tinh thần cổ vũ cho thầy trò Park Hang-seo.
4.000 sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội cùng cổ vũ cho tuyển Olympic Việt Nam trong trận bán kết gặp Olympic Hàn Quốc chiều 29/8.
Lượng cổ động viên Việt Nam tới sân cổ vũ trận bán kết tăng đột biến. Trong đó, nhiều nghệ sĩ Việt khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, hòa vào không khí sôi động.
Dù nổi tiếng và có ngoại hình cao ráo, đa số các cầu thủ Olympic Hàn Quốc vẫn chưa có "bóng hồng" nào bên cạnh cổ vũ, động viên tinh thần.
Nguyễn Văn Trí, nhà vô địch pencak silat tại SEA Games 2017, đã tiếp tục tỏa sáng tại kỳ ASIAD 18 với HCV hạng cân 95 kg sau khi vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách.
Hàng nghìn người hâm mộ thủ đô đã có mặt từ sớm tại SVĐ Hàng Đẫy để đón xem và cổ vũ trận bán kết ASIAD giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc.
CĐV trong và ngoài nước rộn ràng chuẩn bị trang phục, cờ, trống... cổ vũ cho Olympic Việt Nam, tin tưởng vào chiến thắng trước đối thủ mạnh Olympic Hàn Quốc.
Võ sĩ pencak silat Nguyễn Văn Trí là người mang về tấm HCV thứ 3 cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018. Tại giải đấu này, anh đã rất căng thẳng.