Thị trường Campuchia hút tôm, cá Việt Nam
Các cửa khẩu thuộc tỉnh An Giang trở nên sôi động thời gian gần đây, khi thương lái Campuchia đổ qua Việt Nam lấy hàng.
Các cửa khẩu thuộc tỉnh An Giang trở nên sôi động thời gian gần đây, khi thương lái Campuchia đổ qua Việt Nam lấy hàng.
Trong khi công an điều tra nguyên nhân khiến anh Duy thiệt mạng gần rừng tràm Trà Sư ở An Giang, người dân phát hiện quần áo của bạn nhậu nạn nhân dính đầy máu.
Với giá bán chỉ từ 304 triệu đồng, người dân An Giang sắp tiếp cận khu chung cư 9 tầng, tiêu chuẩn Hàn Quốc và được vay vốn ưu đãi với lãi suất 5% mỗi năm.
Khi bị xác minh về hành vi dâm ô trẻ em, thanh niên 26 tuổi ở An Giang đã trốn khỏi nhà. Sau đó người dân phát hiện anh này treo cổ tự tử.
Ông Trần Thanh Tùng, ở ấp Vồ Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (An Giang) là người đầu tiên gây dựng trang trại quýt hồng trên núi Cấm - nơi được mệnh danh là “nóc nhà miền Tây”.
Gần 4 tháng gây tai nạn khiến thai phụ tử vong và cha bé Huy mất đi một phần thân thể, tài xế Đỗ Công Vũ (40 tuổi, ở TP Long Xuyên, An Giang) ra tòa ngày mai.
Anh Phan Hồng Phúc ở ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn (An Giang) đã thành công trong việc SX cá chình giống và nuôi thương phẩm mang lại lợi nhuận trên 1 tỷ đồng/năm.
Tỷ được mệnh danh là "vua" buôn đường lậu ở khu vực biên giới An Giang. Qua một thời gian điều tra, cơ quan an ninh Bộ Công an đã bắt giữ nghi phạm này.
Cận Tết, mỗi ngày có hàng nghìn tấn nông sản Việt đổ bộ về cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) để “vượt biên" vào thị trường Campuchia.
Theo ông Mẫn, nai rất dễ nuôi như nuôi bò. Thức ăn chủ yếu là nguồn cỏ dại và có thể trồng thêm cỏ voi dưới tán rừng, thu gom các phụ phẩm nông nghiệp.
Chiều 6/1, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ nghi phạm giết người vứt xác phi tang xảy ra tại xã Mỹ Phú (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).
Cơ quan điều tra đã xác định nghi can chính trong vụ giết người vứt xác xuống sông phi tang ở An Giang. Nhiều tổ trinh sát đã tung ra nhiều nơi, truy lùng người này.
Các đối tượng buôn lậu ở biên giới 2 tỉnh An Giang và Tây Ninh kích động những người dân tham gia “hôi” thuốc lá lậu, nhằm mục đích gây rối loạn để dễ dàng tẩu thoát.
Cận tết, hàng lậu ồ ạt tràn vào biên giới Tây Nam. Tại thành phố Châu Đốc (An Giang), hàng lậu từ Campuchia tuồn vào ồ ạt cả ngày lẫn đêm, công khai và thản nhiên.
Ngay tại TP.Châu Đốc (An Giang), chỉ cần chi 2.000 đồng “mua đường”, bất kỳ ai cũng có thể thoải mái vượt biên sang Campuchia đánh bạc, không gặp bất cứ trở ngại nào.
Sau một thời gian dài thua lỗ, nhiều hộ nuôi cá tại An Giang đang bắt đầu làm ăn có lãi khi tham gia chuỗi liên kết sản xuất do công ty TNHH Thuận An triển khai.
Miền Tây Nam bộ có hai “thủ phủ” khô bổi nổi tiếng cả nước, thậm chí tới nước ngoài là Khánh An (An Phú, An Giang) và U Minh.
Nhóm cán bộ thuế, hải quan bị khởi tố vì đã cố ý làm trái trong khi thực thi công vụ, tạo điều kiện cho nhóm doanh nghiệp làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Nuôi cá chép giòn trên sông ít hao hụt, lớn nhanh. Mỗi năm, anh Nguyễn Văn Chiến, ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Vì miếng cơm manh áo, người dân ở vùng Bảy Núi, An Giang sẵn sàng lao vào nghề nguy hiểm, gắn cuộc sống với các loài có nọc độc cao như bò cạp chúa, rết, nhện hùm...
Nhờ nhạy bén với thời cuộc, nắm bắt nhanh nhu cầu của thị trường nhiều nhà nông ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã ăn nên làm ra với nghề nuôi bo bo dân gian còn gọi là trứng nước.