Thấy cảnh sát, tài xế chở 35.000 gói thuốc lá vứt xe bỏ trốn
Tài xế nhanh chân bỏ trốn trong đêm tối, để lại xe tải chứa 35.000 gói thuốc lá nhập lậu, trị giá 500 triệu đồng trên tỉnh lộ 591, qua huyện Phú Tân (An Giang).
Tài xế nhanh chân bỏ trốn trong đêm tối, để lại xe tải chứa 35.000 gói thuốc lá nhập lậu, trị giá 500 triệu đồng trên tỉnh lộ 591, qua huyện Phú Tân (An Giang).
Người vợ trẻ ở An Giang chạy xe máy chở chồng do thiếu quan sát đã tông vào đuôi xe đầu kéo đậu ven quốc lộ 80, khiến cả hai thương vong.
Chồng đòi "quan hệ" nhưng bà Trắng ở An Giang không đồng ý khiến 2 người xảy ra mâu thuẫn.
Sau khi phát hiện anh Hoàng nằm chết ngoài đường, người dân An Giang còn thấy một thanh niên bất tỉnh cách hiện trường 40 m.
Người chồng ở An Giang đưa vợ đến bệnh viện sinh con thì thấy An nhiệt tình giúp đỡ nên hứa trả công 150.000 đồng/ngày. Lợi dụng anh Xuân sơ hở, An bắt cóc đứa bé bỏ trốn.
Thầy giáo dạy thể dục kiêm võ sư ở An Giang có mối "quan hệ bất thường" với nữ sinh lớp 8 nên bị người nhà tố cáo, yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra.
Sau chầu nhậu, Kỳ (22 tuổi, ngụ An Giang) chạy xe máy lưu thông trên tuyến lộ nông thôn ở Đồng Tháp. Nam thanh niên không làm chủ tay lái, té xuống mương nước tử vong.
Cho rằng nhóm người nhậu kế bên muốn gây sự, nhóm của Thành (23 tuổi, ngụ An Giang) kêu người đến đánh nhau. Lúc xô xát, Thành cầm ly vỡ đâm chết người rồi bỏ trốn.
Sáu thanh niên ở An Giang rủ hai thiếu nữ nhậu chung. Cả hai say rượu và bị cả nhóm cưỡng hiếp, dùng điện thoại ghi hình.
Hai cựu quan chức hải quan ở An Giang được cho là cùng cấp dưới tiếp tay để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Sau khi nghe nhiều tiếng nổ lớn, người dân ở gần khu công nghiệp Bình Hòa (Châu Thành, An Giang) phát hiện lửa cháy dữ dội trong xưởng sản xuất nệm.
Ông Cù Minh Phước được cho đã treo cổ tự tử tại nhà riêng ở huyện Châu Thành (An Giang) sau đêm đi uống bia với bạn.
Bước đầu, nam thanh niên 20 tuổi ở An Giang khai nguyên nhân rạch đùi hàng loạt phụ nữ là do buồn chuyện gia đình nên gây án để “giải toả tâm lý”.
Phát hiện con gái 12 tuổi đi chơi qua đêm cùng nam thanh niên 22 tuổi ở An Giang, gia đình báo cảnh sát điều tra. Nam thanh niên thừa nhận hai lần cùng bạn gái "nếm trái cấm".
Anh Nguyễn Văn Lợi, quê An Giang, cho biết bố anh đã tử vong, còn mẹ thì nguy kịch sau vụ tai nạn kinh hoàng vào rạng sáng 2/10 ở Tây Ninh, khi trên đường đi hành hương.
Bị cáo ngụ tỉnh An Giang thừa nhận nghiện ma tuý và cần tiền nên cướp taxi. Gây án xong, thanh niên lái xe hơn 100 km, qua 3 tỉnh, thành miền Tây thì bị cảnh sát bắt giữ.
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cho rằng các tỉnh đầu nguồn như Đồng Tháp, An Giang cần giữ ổn định, đảm bảo an ninh lương thực còn cuối nguồn thì chuyển dần cây trồng khác hoặc nuôi tôm.
Tại phiên phúc thẩm, HĐXX tuyên phạt y án chung thân đối với Phan Văn Dạn (27 tuổi, quê An Giang) về tội giết người.
Tiệm thuốc bắc ở An Giang phát hỏa giữa trưa, gặp thời tiết nắng nóng nên cháy nhanh, lan rộng và thiêu rụi thêm hai ngôi nhà liền kề.
Theo lãnh đạo Hiệp hội Vận tải tỉnh An Giang, ôtô của tỉnh này nếu đi Kiên Giang chỉ sử dụng khoảng 0,5 km đường BOT nhưng phải trả phí toàn tuyến - đây là điều rất vô lý.
Xin tiền để mua rượu nhậu tiếp nhưng mẹ không cho, Hiền tức giận phóng hỏa đốt nhà.