Nụ cười chiến sĩ trước giờ luyện diễu binh ở Ba Đình
Dù thời tiết không mấy thuận lợi, các chiến sĩ và người dân vẫn giữ tinh thần thoải mái, hào hứng trước buổi tổng hợp luyện diễu binh lần thứ 2 cho sự kiện A80.
Dù thời tiết không mấy thuận lợi, các chiến sĩ và người dân vẫn giữ tinh thần thoải mái, hào hứng trước buổi tổng hợp luyện diễu binh lần thứ 2 cho sự kiện A80.
Khoảng 17h ngày 24/8, các khối nam sĩ quan tiến vào từ đường Thụy Khuê, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần thứ hai ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã triển khai hàng loạt thiết bị kỹ thuật tối tân để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80).
Di chuyển đoạn đường dài từ Phú Thọ lên Hà Nội, chị Nguyễn Ngọc Hà không quên chuẩn bị thêm một mâm đồ ăn tươm tất để "lót bụng" và chia sẻ cho mọi người xung quanh.
Sáng sớm 24/8, người dân Hà Nội đã có mặt dọc các tuyến đường chờ xem hợp luyện diễu binh, không quên mang theo ô, ghế, thậm chí là đặt dép để giữ chỗ.
Để "tiếp sức" cho đoàn người chờ xem tổng hợp luyện, nhiều chủ nhà tại mặt đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội) chi tiền triệu chuẩn bị sẵn sàng quạt, đồ ăn phục vụ người dân.
Sáng 24/8, các biên đội trực thăng, vận tải cơ và tiêm kích luyện tập kéo cờ, biểu diễn kỹ thuật bay trên bầu trời Hà Nội.
Nhiều gia đình có mặt từ sớm, chuẩn bị "ê hề" đồ ăn thức uống để chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ở những nơi dàn xe pháo, chiến sĩ diễu binh A80 đi qua, hàng nghìn người dân reo hò, vẫy cờ đón chào tạo nên không khí sôi động như ngày hội.
Giữa mùa lúa xanh mướt, bản Suối Lìn (Vân Hồ, Sơn La) thu hút du khách bởi con đường cờ đỏ sao vàng dài hơn một km uốn lượn giữa ruộng bậc thang.
Buổi tổng hợp luyện lần 2 cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bắt đầu 20h, nhưng từ 7h, nhiều bạn trẻ đã có mặt để giữ chỗ đẹp.
Trên bầu trời Hà Nội sáng 24/8, các phi đội bay nối đội hình với tiếng động cơ rền vang, lần lượt tiến vào khu vực trung tâm trong tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.
Sáng 24/8, trực thăng và tiêm kích Su-30MK2 tiếp tục buổi luyện tập lần hai ở nội thành Hà Nội cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (A80). Thời tiết nhiều mây mù, hạn chế tầm nhìn của người dân.
Lan Anh (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ niềm vinh dự khi đến đơn vị, trang điểm, đem đến lớp nền không trôi cho các nữ chiến sĩ tham gia diễu binh lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
9 khối nữ (7 quân đội, 2 công an) tham gia diễu binh chào mừng 80 năm Quốc khánh gây ấn tượng với trang phục khác nhau, đánh dấu đặc điểm riêng biệt của từng lực lượng.
Được nhiều người biết tới khi tham gia nhiệm vụ diễu binh, Nguyễn Bảo Chinh, Lê Hoàng Hiệp hay Ngô Lâm Phương là những chiến sĩ có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.
Nhiều người sẵn sàng chi 500.000-700.000 đồng đặt chỗ tại các quán cà phê, khách sạn, nhà hàng rooftop, mong muốn theo dõi trọn vẹn màn hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Hà Nội.
Những bước chân đều tăm tắp của các chiến sĩ trong khối diễu binh tạo nên khung cảnh ấn tượng khiến người dân reo hò thích thú.
Bên cạnh là dịp vui chung của dân tộc, sự kiện diễu binh, diễu hành A80 còn trở thành cầu nối cho nhiều cặp đôi nên duyên hay vợ chồng chung sức làm nhiệm vụ.
Đặng Hồ Thiên Phúc là một trong số ít chiến sĩ nữ có cơ hội tham gia liên tiếp 3 nhiệm vụ quan trọng A70, A50 và A80. Với cô, đây là hành trình thanh xuân đặc biệt.
Nên duyên khi cùng tham gia hai sự kiện diễu binh của đất nước, Trúc Nghi và Văn Quyến nhận được nhiều sự ủng hộ của đồng đội, dân mạng vì dễ thương.