Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tiền đạo UAE sợ U23 Việt Nam đá kiểu không có gì để mất

Việc chạm trán một đối thủ rất thoải mái tinh thần và chiến đấu trong thế không còn gì để mất như U23 Việt Nam đang khiến U23 UAE lo lắng.

Cầu thủ U23 UAE sợ U23 Việt Nam vào trận với tâm lý thoải mái sẽ đá kiểu không còn gì để mất. Ảnh: Sport360.

U23 Việt Nam sớm bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á sau hai trận toàn thua. Trong khi đó, U23 UAE sẽ giành vé đi tiếp nếu đánh bại được U23 Việt Nam. Trong trường hợp không thể thắng được đội bóng của HLV Toshiya Miura, U23 UAE cũng có thể trông đợi vào kết quả thuận lợi ở trận còn lại để giành một trong hai suất ở bảng đấu này góp mặt tại vòng tứ kết. Tại bảng D, U23 Jordan và U23 UAE đang dẫn đầu với 4 điểm, U23 Australia đứng thứ ba với 3 điểm.

Trước giờ thư hùng với U23 Việt Nam, tiền đạo Ahmed Al Attas lên tiếng kêu gọi các đồng đội không được chủ quan, đồng thời phải chiến đấu hết mình. "Chúng tôi không được quên đối thủ sẽ thi đấu với tâm lý thoải mái và không chịu bất kỳ sức ép nào. U23 UAE sắp tới phải nghiêm túc giải quyết vấn đề đó," chân sút 20 tuổi cho biết.

Cũng theo Ahmed Al Attas, U23 UAE đặt mục tiêu giành chiến thắng trước U23 Việt Nam để đảm bảo cơ hội đi tiếp. Nếu vào tứ kết, đại diện Trung Á sẽ chạm trán U23 Iran hoặc U23 Hàn Quốc.

Có chung quan điểm với Ahmed Al Attas, là người đồng đội Mohamed Al Akbari. Cầu thủ 19 tuổi hứa sẽ mang đến màn trình diễn bùng nổ trước U23 Việt Nam.

"Trong trận đấu trước, chúng tôi đã chơi pressing, dồn ép đối thủ, cũng như tạo ra sự chủ động và điều khiển mọi thứ. Song, U23 UAE lại không thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng. Hôm nay, chúng tôi sẽ có cơ hội đền bù khi chạm trán U23 Việt Nam. Lúc này, toàn đội rất quyết tâm giành chiến thắng, bất chấp việc đối thủ sẽ vào trận mà không có bất kỳ áp lực nào đè nặng," Mohamed Al Akbari chia sẻ.

Sau khi vòng bảng của giải U23 châu Á gần khép lại, chủ nhà Qatar đã thắng lớn về lượng người xem. Sau khi kết thúc bảng A hôm thứ hai, thống kê cho thấy đã có 43.139 khán giả tới sân trong 18 trận đấu. Con số này ấn tượng hơn giải đấu diễn ra cách đây 3 năm rất nhiều khi tổng cộng chỉ có 34.712 khán giả tới sân suốt thời gian diễn ra giải.

 

Nguyên Trí

Bạn có thể quan tâm