Không phải Tết, đây mới là ngày lễ quan trọng nhất ở Trung Quốc
Nhiều người không biết rằng trước khi có Tết Nguyên đán, người Trung Quốc đã chọn Đông chí là ngày khởi đầu năm mới.
398 kết quả phù hợp
Không phải Tết, đây mới là ngày lễ quan trọng nhất ở Trung Quốc
Nhiều người không biết rằng trước khi có Tết Nguyên đán, người Trung Quốc đã chọn Đông chí là ngày khởi đầu năm mới.
BlackPink đã kiếm bộn tiền từ Born Pink trước khi đến Hà Nội
Ngoài lượng fan trong nước, nhiều khả năng các fan ngoại quốc cũng đổ bộ Sân vận động Mỹ Đình để xem concert BlackPink.
Trẻ em không hứng thú với lịch sử là khuyết điểm của người lớn
Nhà văn Phùng Văn Khai cho rằng thế hệ trẻ cần phải hiểu tường minh về lịch sử của nước mình. Trong khi đó, sách sử, tác phẩm mang yếu tố lịch sử đang chưa hấp dẫn.
Byeong Cheol Kang nỗ lực đưa văn học Việt Nam đến Hàn Quốc
Nhà thơ, dịch giả, tiến sĩ Byeong Cheol Kang (Hàn Quốc) có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam ông dành nhiều tâm huyết dịch và xuất bản thơ Việt Nam tại quê nhà.
Sáng 27/5, tại Đường sách TP.HCM, công ty CP văn hóa phương Nam và nghệ nhân bánh dân gian Trần Thị Hiền Minh đã có buổi giao lưu, ra mắt cuốn sách “Thơm thảo xôi chè”.
Khám phá các vùng đất qua món xôi, chè
Trong "Thơm thảo xôi chè", ngoài việc hướng dẫn tỉ mỉ công thức nấu ăn, tác giả còn khéo léo thuật lại cuộc phiêu lưu ẩm thực qua hành trình tìm kiếm các sản vật quý địa phương.
3 điểm cuốn hút không thể bỏ lỡ tại triển lãm 'Glory to Glory'
Triển lãm “Glory to Glory” là sự kiện không thể bỏ qua của người dân TP.HCM dịp 12/4-16/4 với bữa tiệc từ hội họa, âm nhạc, vũ đạo đến trình diễn ánh sáng...
Makaio Park - 'món quà' giúp Bãi Sao tỏa sáng như vịnh Ban Mai
Tựa như món quà quý dành tặng đảo ngọc, vùng đất Makaio tại Bãi Sao được Sun Group giới thiệu giai đoạn 1 - Makaio Park, đánh dấu gần một thập kỷ đồng hành với Phú Quốc.
Căn nhà cổ hơn 130 tuổi của gia đình 6 thế hệ người Hoa ở TP.HCM
Được xây dựng từ những năm 1890, căn nhà của gia đình anh Dương Ký (quận 5) là một trong số công trình kiến trúc cổ còn giữ được nét nguyên bản của người Hoa khu vực Chợ Lớn.
Vụ máy bay Bell 505 rơi: Đại tang sau chuyến bay mừng sinh nhật
"Hôm qua là sinh nhật của cậu Lực nên con gái rủ đi du lịch. Không ngờ, máy bay cất cánh được ít phút thì mọi người không còn nữa", bà Phương gục đầu khóc.
Tìm thấy nạn nhân thứ 4 vụ rơi máy bay Bell 505
Nạn nhân thứ 4 được tìm thấy gần nơi máy bay Bell 505 rơi. Trong đoàn du khách Đà Nẵng có 7 người nhưng chỉ 4 người mua vé máy bay tham quan vịnh Hạ Long.
Công việc kiếm tới 160.000 USD/năm mà không cần bằng cấp
Nhiều năm làm thợ mỏ, Cory Rockwell nhận xét đây là công việc không dễ dàng, tiềm ẩn nguy hiểm song có thể đem lại thu nhập khá cùng nhiều trải nghiệm.
10 tòa nhà chính phủ tuyệt đẹp trên thế giới
Các tòa nhà chính phủ trên khắp thế giới mang nét độc đáo riêng từ Quốc hội Áo tráng lệ ở Vienna đến Văn phòng Chính phủ New Zealand đầy phá cách.
Văn hóa - nguồn lực to lớn cho phát triển kinh tế, xã hội của Hà Nội
Nguồn lực văn hóa của Thăng Long - Hà Nội đang hiện diện phong phú và đa dạng; nếu biết khai thác sẽ trở thành nguồn vốn to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Khách Tây lưu ý 7 điều nên nhớ khi du lịch Việt Nam
Việt Nam là một trong những điểm đến phổ biến nhất ở Đông Nam Á đối với khách nước ngoài. Khi khám phá dải đất chữ S, đôi khi họ có thể mắc phải các sai lầm giống nhau.
Chiêm ngưỡng trọn vẻ đẹp phố đêm qua ống kính Galaxy S23 Ultra
Náo nhiệt nhưng vẫn có lúc yên bình, Sài Gòn của tôi là những đối lập đan xen mà phải thật tinh ý mới có thể cảm nhận trọn vẹn.
Quốc Nghiệp nói về thông tin dừng môn xiếc vì 'O Sen can thiệp'
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vừa trở về nước sau khi chinh phục kỷ lục Guinness quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp tại Milan, Italy.
Văn cúng tết Nguyên tiêu theo sách "Bàn thờ gia tiên và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt" của Nguyễn Đức Bá.
Sáng 4/2, Bằng Cường cùng ca sĩ Bảo Anh làm lễ gia tiên và nghi thức cưới tại nhà thờ. Chiều cùng ngày, họ tổ chức tiệc đãi 700 khách mời ở TP.HCM.
Lễ rước lửa cầu cầu may mắn của người dân Hà Nội
Làng An Định (quận Hà Đông, Hà Nội) tổ chức hội vào mùng 7-11 tháng Giêng hàng năm. Ngày cuối hội làng, vàng mã được hóa và người dân lấy lửa đó đem về nhà gọi là "lấy đỏ" năm mới.