Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thức cùng 'Chuyện Tình Xa Xứ'

Nhận được “mật” tin, đoàn làm phim Chuyện tình xa xứ của đạo diễn Việt kiều Victor Vũ  quay ở quận 8, chúng tôi vội vã lên đường trong đêm tối.

Thức cùng "Chuyện Tình Xa Xứ"

(Zing) - Nhận được “mật” tin, đoàn làm phim Chuyện tình xa xứ của đạo diễn Việt kiều Victor Vũ  quay ở quận 8, chúng tôi vội vã lên đường trong đêm tối. 

Thức cùng `Chuyện Tình Xa Xứ`
Diễn viên việt kiều Cathy Uyên

Qua một cây cầu tạm, dọc theo bờ sông đen của Bến Bình Đông Quận 8, đưa chúng tôi đến khu lao động nằm trong một con đường nhỏ. Đây là nơi cư trú của hơn 100 hộ người lao động nghèo, có những những căn nhà nhếch nhác, những bãi nước đen ngòm trôi nỗi trên mặt đường, hòa cùng ánh sáng tờ mờ của những ngọn đèn leo lắt, dễ tạo một cảm giác ngờ ngợ!

Tối nay con hẻm được phong toả bởi hàng rào của hai đầu hẻm, nhưng không cản được sự hếiu kỳ của những cư dân nơi đây. Họ tỏ ra vui mừng khi đoàn phim đến, được ngắm nhìn diễn viên xinh đẹp, được thấy đoàn phim tổ chức quay công phu, bà con đứng kín hai bên đường thích thú bàn luận làm những người trong đoàn phim, phải vất vả lắm các anh dân phòng mới giữ được trật tự cho đoàn phim.

Thức cùng `Chuyện Tình Xa Xứ`
Tổ ánh sáng và thiết kê luôn tất bật trong từng cảnh quay
Thức cùng `Chuyện Tình Xa Xứ`
Một cụ già dõi mắt quan sát đoàn phim

Phim xoay quanh mối tình của 2 sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học: Khang – một tay chơi quyến rũ và Hiếu – một sinh viên chăm chỉ, nghiêm túc với ước mong trở thành một Bill Gates Việt Nam. Cuộc sống bị đảo lộn nơi chân trời mới, với tình yêu và những lo toan khác. Kẻ phong tình kết thúc cuộc sống độc thân bằng một đám cưới, người luôn do dự trước lựa chọn và không rõ ràng trong tình cảm cuối cùng mất đi cả hai... Đây là phim do victor Vũ và Nguyễn Hoàng Nam cùng viết kịch bản, và Victor Vũ đảm nhiệm luôn vai trò… đạo diễn.

Gặp đạo diễn Victor Vũ, anh quá trẻ, lại… đẹp Zaai (anh sinh năm 1975), biết phóng viên đến tham quan, anh vui vẻ chào đón rất lịch thiệp khiến chúng tôi khá bất ngờ vì anh không giống như các đạo diễn việt kiều khác (thường khó chịu khi thấy… phóng viên, có lẽ họ sợ thông tin không chính xác)

Thức cùng `Chuyện Tình Xa Xứ`
Đạo diễn Victor Vũ và Văn Hải trưởng nhóm cascadeur

Trong suốt thời gian quay, ở anh là sự cầu toàn đến từng chi tiết. Chỉ một cảnh quay, Kathy Uyên chạy xe đến điểm dừng chưa đầy 5 mét, vậy mà phải cần đến hàng chục người lo toan. Bộ phận ánh sáng tích cực khi chỉnh sửa liên tục về ánh sáng, tổ thiết kế người lo xe, người lo cây kiếm, lo điểm dừng xe chính xác, nhất là sự an toàn cho diễn viên, vì chiếc Mô tô khá to, nếu ngã thì khá nguy hiểm cho Cathy Uyên.

Tưởng cảnh quay đơn giản, nhưng phải mất gần một chục test quay, đạo diễn mới hài lòng. Riêng Kathy Uyên cứ kiên nhẫn thực hiện từng cảnh một, không hề thấy than phiền cho thấy cô này khá nghiêm túc với nghề, không ỏng ẹo làm duyên như một số người đẹp khác!

Đến cảnh quay cô nằm mơ thấy mình rượt đuổi bọn sát thủ để cứu nguy cho Bình Minh, đây được xem là cảnh quay gian nan và hấp dẫn nhất, bởi quay phim K’ Linh muốn tạo sự hấp dẫn nên cho đặt mấy thanh do ly bằng sắt dài gần 20 mét bắt dọc suốt chiều dài con hẽm nhằm thu những khung hình… động nhất.

Thức cùng `Chuyện Tình Xa Xứ`
Đạo diễn Lưu Huỳnh chăm chút từng cảnh quay
Thức cùng `Chuyện Tình Xa Xứ`
Kathy Uyên tích cực khởi động trước khi vào cuộc đánh nhau

Được biết trước khi quay những cảnh này, Kathy đã phải đi tập với cascadeur gần hai tuần lễ, hết đánh đá, thủ thế … sau đó phải ghép đòn đánh nhau với bốn sát thủ… Ở nhà tập cái gì cũng ngon lành, nhưng ra hiện trường thì cái gì cũng… tan tành, bởi cảnh lạ, khán giả lạ, hơn nữa bộ trang phục bó sát người nên cản trở ít nhiều đến hoạt động chân tay.

Thức cùng `Chuyện Tình Xa Xứ`
Một cascadeur " đàn ông chính hiệu" thế vai cho Cathy Uyên

Bên trái Kathy khởi động tay chân rất kỷ, bên phải có anh chàng “đực rựa” mặc đồ giống y chang Kathy đánh nhau hì hục với bốn sát thủ. Những đòn đâm, chém, chặt vô cùng khốc liệt diễn ra, tiếng la hét để trợ lực với nhau, khiếm xóm nhỏ yên lặng ngày nào,, bây giờ trở nên sôi động lạ thường, nhât là những cú san to nhào lộn xoán người trên không vừa nhẹ nhàng uyển chuyển rất ư đẹp mắt, đòi hỏi thể lực và kỷ thuật của anh này phải liệt vào hàng cao thủ nên mới được mời đóng thế Kathy… Nhìn giọt mồ hôi chảy đài trên má, tiếng thở phì phò, nhưng nét mặt của anh vẫn luôn tười cười nhất là được nghe nhũng tràng vỗ tay của khán giả vang lên giữa đêm khuya, dễ làm ấm lòng những người ẩn mình sau ống kính!

Thức cùng `Chuyện Tình Xa Xứ`
Trục doly dài này tạo sự hấp dẫn cho cảnh quay 

Vất vả không kém là tổ ánh sang. Họ chạy lăng xăng, đảm bảo ánh sáng phù hợp cho từng góc quay, đèn phải đặt ở nhiều góc, có anh phải trèo lên cây để đặt đèn chiếu sáng. Vừa chạy vừa la, họ đã làm cho đoàn phim nhộn nhịp hẳn lên quên đi cái buồn ngủ lúc nào cũng sẵn sàng ập đến!

Đoàn làm phim đang chuẩn bị chuyển sang cảnh mới, chợt thấy đạo diễn Lưu Huỳnh chỉ đạo bộ phận kỹ thuật, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi trong kịch bản chỉ có mỗi tên đạo diễn Victor Vũ thôi. Hỏi ra mới biết: Do một chuyên gia kỹ thuật người Mỹ đột xuất về nước, nên anh được nhờ tăng cường hỗ trợ cho đoàn phim theo lời mời của Victor. Tuy chỉ nhận lời làm “cố vấn”, nhưng Lưu Huỳnh rất nhiệt tình giúp đỡ đàn em, lo từng góc quay, canh từng ánh sáng và cả cảm xúc của diễn viên, xem ra họ như người một nhà từ lâu lắm.

Đây là ngày thứ hai đoàn phim thức trắng để lo thu hình cho thật tốt. Vậy có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của bà con không? Chị chủ nhà sát bên cười cho biết: “: “Đâu có, vui gần chết, dù có mất ngủ đôi chút, nhưng được thấy cô diễn viên xinh đẹp Kathy và nơi mình ở được lên hình là ai cũng vui hết rồi.”

Thức cùng `Chuyện Tình Xa Xứ`
Bà con sôi nổi theo dõi Kathy Uyên trổ tài
Thức cùng `Chuyện Tình Xa Xứ`
Tổ quay phim luôn bận rộn

Thật vậy, đoàn phim “ Chuyện tình xa xứ” đã làm bừng sáng một con hẻm buồn, làm xôn xao một con phố nghèo. Sau một ngày lao động vất vả họ lại kéo đến xem người ta đóng phim và được nghe họ nói tiếng Anh như gió. Mấy em nhỏ bắt chước hô to “Run”, “casting”, “action” rồi cười ngặt nghẽo vì chúng chẳng biết nó có ý nghĩa gì.

Trong quá trình làm việc, giữa đạo diễn Victor Vũ và nữ diễn viên chính Kathy  nói chuyện với nhau toàn tiếng… Anh, khiến bà con xóm nghèo rất khoái và ngạc nhiên. Đa phần đều khen họ giỏi quá, nói tiếng Anh “như gió”, nhưng một số thì phàn nàn “biết tiếng Việt sao không nói, nghe tiếng Tây chẳng hiểu gì cả, cứ như mấy ông Tây bà đầm vậy”.

Có lẽ do ảnh hưởng từ nền công nghệ điện ảnh Hollywood (Victor Vũ tốt nghiệp khoa đạo diễn ở Mỹ, Kathy Uyên cũng lớn lên ở đây) nên tác phong của họ ít nhiều cũng mang phong cách của một nền điện ảnh phát triển.

Thức cùng `Chuyện Tình Xa Xứ`
Đạo diễn Vidtor Vũ đang xem lại các cảnh chụp hình

Chưa biết phim hay dỡ thế nào, nhưng phong cách làm việc cần mẫn, kỷ càng từng chi tiết, khiến chúng tôi tin đây sẽ là một tác phẩm, một luồng gió mới trong điện ảnh Việt Nam. Và theo lời tâm sự của Victot Vũ: “ Tôi muốn bộ phim sẽ thuần Việt nhất, thể hiện rõ nét cuộc sống của du học sinh Việt tại Mỹ. Sợ nhất là phim chiếu xong khán giả bình luận "một bộ phim Mỹ không ra Mỹ mà Việt cũng không ra Việt" thì nguy to! Vâng, xin chúc đoàn phim sớm ra mắt và được công chúng đón nhận một cách nồng nhiệt nhất.

Phim có sự tham gia của các diễn viên trong và ngoài nước: Bình Minh, Huy Khánh, Ngọc Diệp, Kathy Uyên… và dự kiến sẽ trình chiếu trong dịp tết dương lịch 2009.

Bài: Kim Chi – Lữ

Ảnh Lữ Đắc Long

Bạn có thể quan tâm