Thua trận, HLV U19 Đồng Tháp bóp cổ trọng tài
Bạo lực sân cỏ là điều đáng báo động ở mùa giải này, và điều đó lại xảy ra ở trận chung kết giải U19 QG: HLV Trang Văn Thành của Đồng Tháp lao thẳng vào sân bóp cổ trọng tài Ngô Đức Việt.
>> Những pha 'kung-fu' của các cầu thủ V-League
V-League mùa này đôi lúc bị biến thành “võ đài” thật sự, cầu thủ trên sân đá bóng theo kiểu triệt hạ đối phương, rồi sau đó lao vào “tẩn” nhau. Vòng đấu thứ 7 chiều chủ nhật vừa rồi, trận “đại chiến” trên sân Lạch Tray giữa XM.HP và HN T&T đã có vô số những pha “kung-fu” được thi triển. Sau trận đấu, một số kẻ quá khích đã tụ tập, chửi bới, làm loạn và ném vỡ cả cửa kính sân Lạch Tray.
Giải người lớn đã vậy, giải trẻ U19 cũng chẳng kém, cầu thủ U19 Đà Nẵng và U19 XM.HP lao vào nhau ẩu đả trên sân Qui Nhơn. HLV trưởng Hồng Sơn và HLV phó Đức Thắng của U19 Viettel bị kỉ luật vì lăng mạ trọng tài.
Trận chung kết giải U19 QG 2010 trên sân Vinh, U19 Than Quảng Ninh dẫn trước U19 Đồng Tháp 1-0 ở phút thứ 80. Trong những phút cuối trận, Đồng Tháp tràn lên tấn công trong thế hơn người (Văn Tùng của Than Quảng Ninh nhận thẻ đỏ) nhưng vẫn không ghi được bàn thắng.

Cầu thủ nằm sân, HLV bóp cổ trọng tài (ảnh Hoàng Mão)

"Loạn" từ V-League đến giải trẻ U19 (ảnh Hoàng Mão)
Thua trận 1-0, giận quá mất khôn, HLV trưởng Trang Văn Thành của Đồng Tháp lao thẳng vào sân bóp cổ trọng tài chính Ngô Đức Việt, đòi “xử” trọng tài này với lí do tuýt còi kết thúc trận đấu sớm. Rất may, hành động của vị HLV máu chiến của Đồng Tháp đã được can ngăn kịp thời.
Bạo lực sân cỏ lan tràn ở tất cả các giải đấu mọi cấp độ, theo nhiều hình thức khác nhau, quả là những hình ảnh đáng buồn và đáng xấu hổ và không biết VFF liệu có tìm ra phương thuốc đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng này. Những vòng đấu tới, V-League hứa hẹn sẽ còn căng thẳng và quyết liệt hơn rất nhiều.
Quang Thái
Theo DV