Tiếp nối truyền thống hơn một phần tư thế kỷ gây quỹ và trao học bổng cho học sinh khiếm thị, cùng định hướng mới của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù (thuộc Quỹ từ thiện sách nói cho người mù) là “Thấu hiểu người mù - Phụng sự người mù”, sáng 10/1, Thư viện đã tổ chức buổi trao học bổng cho 58 sinh viên khiếm thị.
Khởi động từ năm 2000, chương trình Học bổng Hướng Dương 26 năm qua duy trì nhờ sự đóng góp của ông Phạm Đức Trung Kiên và tổ chức Vietnam Foundation (VNF) do ông thành lập. Cho tới nay, chương trình này đã trao 1.069 suất học bổng, tổng trị giá hơn 5 tỷ VND. Riêng năm nay, 290 triệu VND được trao đến các sinh viên khiếm thị (mỗi suất trị giá 5 triệu VND).
|
| Sinh viên khiếm thị nhận Học bổng Hướng Dương. Đeo kính đen là ông Phạm Đức Trung Kiên, chủ tịch Vietnam Foundation (VNF) - đơn vị tài trợ chương trình học bổng. Ảnh: Thư viện Hướng Dương. |
Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Quỹ từ thiện sách nói cho người mù, cho biết cho dù tình hình mỗi năm có thăng trầm nhưng đơn vị tài trợ của Học bổng Hướng Dương vẫn cố gắng duy trì hỗ trợ sinh viên khiếm thị. “Chúng tôi rất biết ơn và trân trọng ông Phạm Đức Trung Kiên và Vietnam Foundation đã luôn đồng hành cùng chương trình ý nghĩa này”, ông nói.
Năm nay, nhận học bổng là sinh viên các trường: Trường ĐH Hồng Bàng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường Đại học Sài Gòn, Trường ĐH Văn Hiến, Trường Cao đẳng Kinh tế TP. HCM, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Trường Đại học Hoa Sen, Đại học RMIT, Đại học Tài chính-Marketing, Đại học Kinh tế TP.HCM, Nhạc viện TP, Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM, Đại học FPT, Học viện cán bộ TP.HCM, Đại học Luật TP.HCM.
Sinh viên khiếm thị theo học tại các ngôi trường này cũng có truyền thống đồng hành cùng Thư viện sách nói Hướng Dương trong các hoạt động phụng sự người khiếm thị.
Cũng tại buổi lễ, đại diện Thư viện đã trao Chứng chỉ Tin học cơ bản cho 8 sinh viên đã nỗ lực theo học với giảng viên khiếm thị tại Thư viện, thao tác hiệu quả các phần mềm văn phòng như người sáng mắt để hoàn tất yêu cầu tốt nghiệp.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Trung Kiên chia sẻ: “Tôi hy vọng điều mà các em nhận được hôm nay không chỉ là số tiền hay laptop, mà chính là niềm tin. Niềm tin rằng trong cuộc sống có rất nhiều người tốt, sẽ luôn có người giúp các em và các em rồi sẽ giúp người khác”. Ông đã liên tục đồng hành cùng thư viện từ năm 2000, bản thân ông mấy năm gần đây cũng trở thành người khiếm thị do bệnh về mắt.
Thư viện sách nói dành cho người mù do chị Nguyễn Hướng Dương sáng lập, ra đời vào tháng 5/1998; năm 2018 đổi tên thành Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù. Tính đến năm 2024, Thư viện đã thu âm trên 3.000 tựa sách, phát hành trên 475.000 băng đĩa sách nói phục vụ cho người mù cả nước. Trang websachnoionline.com của Thư Viện ra đời năm 2008, đổi sang thuviensachnoihuongduong.com vào năm 2022.
Nguyễn Hướng Dương nhận Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2010, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2014. Năm 2018, một năm sau khi Thư viện được UBND TP.HCM cấp cho mặt bằng rộng gần 180 m2 tại số 18B Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM, Hướng Dương qua đời vì tai nạn. Người đầu tàu mất đi nhưng nhiệt huyết còn mãi, các nhà hảo tâm, các tình nguyện viên, Hội đồng Quản lý Quỹ từ thiện sách nói cho người mù và nhân viên thư viện vẫn quyết tâm duy trì hoạt động của thư viện.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.