Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thủ tướng Slovenia đánh giầy cho các cầu thủ

Sau khi Slovenia loại Nga để giành tấm vé dự World Cup 2010 tại Nam Phi, thủ tướng Borut Pahor lập tức đánh giầy cho các cầu thủ đúng như đã hứa trước trận đấu.

Thủ tướng Slovenia đánh giầy cho các cầu thủ

Sau khi Slovenia loại Nga để giành tấm vé dự World Cup 2010 tại Nam Phi, thủ tướng Borut Pahor lập tức đánh giầy cho các cầu thủ đúng như đã hứa trước trận đấu.

>>Người Nga và nỗi đau khó nguôi ngoai
>>ĐT Nga mất vé dự World Cup 2010 trong đau đớn

Thủ tướng Slovenia đánh giầy cho các cầu thủ
Niềm phấn khích của các cầu thủ Slovenia

Để động viên tinh thần các cầu thủ Slovenia trước trận lượt về play-off với Nga, thủ tướng Borut Pahor đã hứa sẽ tự tay đánh giầy cho toàn bộ đội bóng nếu họ giành được vé dự World Cup 2010.

Có lẽ khi hứa điều này, thủ tướng Borut Pahor cũng không tin lắm vào khả năng đội nhà sẽ lật ngược được thế cờ trước một đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều là ĐT Nga. Tuy nhiên, trong bóng đá không ai nói trước được điều gì. Rạng sáng nay, thầy trò HLV Matjaž Kek đã chơi một trận đấu cực kỳ ấn tượng, đánh bại “Gấu Nga” để điền tên mình vào danh sách các đội bóng tranh tài tại ngày hội bóng đá thế giới vào mùa hè năm sau.

Sau trận đấu, thủ tướng Borut Pahor không quên thực hiện lời hứa “có một không hai” của mình. Vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước Slovenia đã tới thẳng phòng thay đồ của đội bóng và tự tay đánh giầy cho “những người hùng của bóng đá Slovenia”.

“Tôi đã đánh giầy cho các cầu thủ, nhưng quả thực tôi làm việc đó không cẩn thận lắm”, thủ tướng Borut Pahor phát biểu trên truyền hình quốc gia Slovenia.

Thủ tướng Slovenia đánh giầy cho các cầu thủ
Thủ tướng Borut Pahor, tổng thống Slovenia Danilo Turk và tổng thống Nga Dmitry Medvedev

Theo dõi trận đấu giữa Slovenia và Nga trực tiếp trên sân còn có sự hiện diện của tổng thống Slovenia Danilo Turk, tổng thống Nga Dmitry Medvedev và tỷ phú Roman Abramovich, chủ tịch CLB Chelsea.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tổng thống Danilo Turk cũng đứng dậy hô vang “Vô địch, vô địch, vô địch” đầy phấn khích. Bên ngoài sân, hơn 5000 CĐV liên tục hò vang ăn mừng chiến công của đội nhà. Không khí lễ hội cũng ngập tràn khắp mọi nơi ở đất nước hai triệu dân này.

T.LÂM

Theo Zeenews

Theo Zeenews

Bạn có thể quan tâm