“Balotelli là một cá tính đem lại những tiêu cực cho đội bóng, cậu ta không có chút tôn trọng nào với phần còn lại”, Chiellini chia sẻ trong buổi ra mắt cuốn tự truyện của mình. “Ở trận gặp Brazli tại Confederations Cup năm 2013, cậu ta đã không giúp được gì cho đội bóng, cậu ta xứng đáng ăn một cái tát”.
![]() |
Chiellini từng có nhiều năm đá cùng Balotelli ở tuyển Italy. Ảnh: Getty. |
Trung vệ người Italy khẳng định nhiều người từng bảo Balotelli có thể thuộc trong top 5 tiền đạo hay nhất thế giới, nhưng với anh, chân sút gốc Ghana thậm chí còn chẳng lọt nổi top 20.
“Vậy mà còn có người tệ hơn cả Balotelli đấy”, Chiellini kể tiếp. “Felipe Melo là tệ của tệ luôn. Cậu ta rất thiếu tôn trọng đội bóng, lúc nào cũng sẵn sàng phá vỡ luật lệ. Tôi đã bảo với ban lãnh đạo rằng Melo thật sự là một quả táo thối”.
Felipe Melo chơi cho Juventus trong 2 mùa giải từ 2009-2011, tiền vệ phòng ngự người Brazil từng nhận danh hiệu “Thùng rác vàng” sau màn trình diễn tệ hại khi mới đến CLB thành Turin. Theo Chiellini, thói vô kỷ luật và những tác động tiêu cực đến phòng thay đồ của Melo là lý do Juve phải bán cầu thủ này gấp thời điểm đó.
Về phần Balotelli, trung vệ của Juve khẳng định anh không có gì phải e ngại khi nói ra những lời chỉ trích nói trên, vì “đời tôi chưa thấy ai vượt quá mọi giới hạn như cậu ta”.
Balotelli và lần suýt chết khi trèo lên mái nhà
Trong mỗi người chúng ta, luôn có một ít Balotelli. Những ngày đầu đặt chân tới nước Anh, “Super Mario” đã tạo ra một hiện tượng. Ai cũng muốn biết anh ấy sẽ làm gì tiếp theo.
Siêu quậy Balotelli và chuyến về nhà bão táp
Với Mario Balotelli, điều quan trọng là luôn có một nơi chốn để về. Ngay cả khi bộ phim cuộc đời mà anh đang đóng vai chính không phải lúc nào cũng kết thúc có hậu.
Ký ức trái ngược của HLV, đồng đội cũ đối với Balotelli
Ở Man City, Balotelli cho thấy anh đủ khả năng trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, tính cách nổi loạn khiến chân sút này không vụt sáng như kỳ vọng.