Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thời trang Việt: Nhập hội chứ chưa hội nhập

Sau Bảo Hòa và Bebe Minh Thúy, vẫn chưa có người mẫu Việt Nam nào tiếp theo ghi dấu ấn trên trường quốc tế.

Thời trang Việt: Nhập hội chứ chưa hội nhập 

Sau Bảo Hòa và Bebe Minh Thúy, vẫn chưa có người mẫu Việt Nam nào tiếp theo ghi dấu ấn trên trường quốc tế.

Bebe Minh Thúy

Bebe Minh Thúy

Còn thời trang Việt thì mãi "mon men" ở nước ngoài trong hành lang các sự kiện mang tính giao lưu văn hóa. Trong hành trình đi ra thế giới, thời trang Việt mới chỉ... nhập hội chứ chưa hội nhập.

Lúng túng ra thế giới

Thật khó có thể thống kê chính xác số "chân dài" chuyên và không chuyên đang sải bước trên sàn catwalk trong nước. Nhưng đáng tiếc, tính đến thời điểm này, tên tuổi người mẫu Việt ở ngoài biên giới cũng vẫn chỉ dừng ở Bảo Hòa và Bebe Minh Thúy (Bebe Phạm).

Những người mẫu nổi tiếng nhất Việt Nam hiện tại như Ngọc Quyên, Trương Tri Trúc Diễm, Vũ Thu Phương... vẫn chỉ quẩn quanh ở sân nhà. Những "sự kiện" như Thanh Hằng được mời tham gia biểu diễn tại Tuần lễ thời trang Seoul vừa qua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bảo Hòa

Bảo Hòa

Việc người mẫu Việt xuất ngoại hầu hết chỉ dừng lại ở việc trình diễn trong những show mang tính giao lưu văn hóa. Cũng không nên quá ảo tưởng về sự hội nhập của thời trang Việt bởi ngay cả cuộc thi được báo giới tung hô năm qua là Miss FTV với sự tham gia của Ngọc Quyên, Khách Ngọc, Thanh Hoài, Hoàng Điệp cũng chỉ là một cuộc thi nhỏ, chẳng nói được gì về "tầm" của những người mẫu Việt. Việc tham gia một cuộc thi của FTV (châu Á) là quá đỗi bình thường, chỉ có điều chúng ta chưa có cơ hội tiếp cận sớm hơn mà thôi.

Người mẫu thì thế, còn thời trang Việt với hàng trăm nhà thiết kế, hàng chục thương hiệu thì sao? Mỗi năm các nhà thiết kế trong nước được mời tham dự các sự kiện thời trang quốc tế khá nhiều nhưng phần lớn những chuyến xuất ngoại này đều nằm trong các hoạt động mang tính giao lưu như những ngày văn hóa Việt Nam tại các quốc gia nào đó chứ không phải là những tuần lẽ thời trang tầm cỡ thế giới.

Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có vài cái tên được "định dạng" trong tâm trí người nước ngoài. Chuyện FTV vác máy quay qua Việt Nam quay phóng sự về Võ Việt Chung, lần đầu giới thiệu bộ sưu tập của nhà thiết kế Việt Nam này trên kênh thời trang toàn cầu, hay việc Minh Hạnh được chính phủ Pháp tấn phong danh hiệu Hiệp sỹ Nghệ thuật và Văn chương là những trường hợp hiếm hoi. Thực tế là thời trang Việt, dù rất nỗ lực quảng bá, nhưng vẫn chỉ là một tiếng nói rất nhỏ trên thế giới.

Thanh Hằng

Những "sự kiện" như Thanh Hằng được mời tham gia biểu diễn tại Tuần lễ thời trang Seoul tới đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay

... Do thiếu cá tính

FTV quay phóng sự về Võ Việt Chung, lần đầu giới thiệu bộ sưu tập của nhà thiết kế Việt Nam này trên kênh thời trang toàn cầu

Hạn chế của người mẫu Việt trên sàn quốc tế có lẽ không chỉ nằm ở tầm vóc "thấp bé nhẹ cân" - để khi ngước nhìn bạn diễn (đúng nghĩa đen!) bỗng hoảng hốt, tự ti - hay ở vốn ngoại ngữ cực kỳ hạn chế chỉ biết lúng túng cười trừ nếu có người hỏi đến!

Cái hạn chế đáng kể của những chân dài Việt là thiếu những nét riêng để gây ấn tượng cần thiết. Nếu như nói về thời trang của dải đất hình chữ S này, người ta sẽ nghĩ ngay đến áo dài như một "đặc sản" không thể trộn lẫn với xường xám Trung Quốc, kimono Nhật Bản hay hanbok Hàn Quốc thì nói đến người mẫu Việt Nam, gần như không thể chỉ ra điểm nổi trội của họ so với người mẫu của các nước khác ngoài một lý do duy nhất: vẻ đẹp châu Á. Mà dĩ nhiên, châu Á không chỉ có Việt Nam!

Chẳng có chiều cao lý tưởng như những người mẫu quốc tế, cũng chẳng thuộc top những chân dài nổi tiếng nhất trong nước, thế mạnh duy nhất của Bảo Hòa và Bebe Minh Thúy chính là cái lạ mà những hãng thời trang nước ngoài muốn tìm ở họ như một thứ gia vị mới, không hơn.  

Họ may mắn hơn những người đi sau ở chỗ, là những người đầu tiên có cơ hội bước ra thế giới khi người mẫu Việt còn là "một món lạ miệng" với khẩu vị nước ngoài. Và họ nhanh nhạy hơn các người mẫu Việt khác ở chỗ đã sớm biết cách "gây ấn tượng" bởi cá tính mạnh.

Và cả Võ Việt Chung lẫn Minh Hạnh đều được ghi nhận khi đem chuông đánh ở xứ người là bởi họ đã tìm ra thứ vũ khí tối thượng: áo dài. (Nhưng ưu điểm này cũng sẽ nhanh chóng trở thành nhược điểm, giống như một món ngon mà ăn đi ăn lại cũng dễ thành ngấy, nếu như thời trang Việt ra thế giới mãi mãi cũng vẫn chỉ có áo dài!).

Minh Hạnh

NTK Minh Hạnh

Và thiếu chuyên nghiệp

Cái sự chuyên nghiệp nhắc lại ở đây vẫn là chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi..." nhưng nó thực sự trở thành rào cản lớn nhất với thời trang Việt khi tìm đường hội nhập. Những người có dịp cọ sát ở các môi trường chuyên nghiệp sẽ thấm thía hơn cái sự "chẳng giống ai" của người Việt mình trong nhiều trường hợp.

Nhỏ, thì nhiều vô kể, như chuyện của người mẫu Quang Hòa dự thi Manhunt năm trước. Dù đã được một công ty chuyên trách lo giúp phần trang phục, chàng trai này vẫn không khỏi tiếc nuối: "Tôi quên mất rằng quần áo trắng phải đi với giầy trắng, nên bộ nào cũng đi giầy đen, đó là thiếu sót của tôi".

Quang Hòa

Quang Hòa

Lớn thì như chuyện biểu diễn trên con tàu năm sao F-Diamond trong chương trình New Year Party đêm giao thừ Tết Tây vừa rồi. Hai mươi người mẫu hàng đầu Việt Nam được chọn lựa tham gia chương trình nhưng ấn tượng đọng lại thì có lẽ chỉ là sự... thiếu chuyên nghiệp!

Ông Nguyễn Thanh Long, Giám đốc công ty PL, đơn vị có công trong việc mời FTV sang Việt Nam, cho biết: "Tôi thấy người mẫu các nước khác tham gia FTV ai cũng vui cười, tự tin. Họ xem như đang thi hành nhiệm vụ cho đất nước trong khi người mẫu của mình lại hơi căng thẳng".

FTV là một kênh thời trang chuyên nghiệp nhưng hầu hết người mẫu Việt chỉ mới dừng lại ở cung cách làm việc trong môi trường nhỏ. Thế nên việc họ bỡ ngỡ và lạ lẫm dẫn đến "cứng" cũng là điều... dễ hiểu (nhưng chẳng dễ thông cảm)!

Thanh Long

Ông Nguyễn Thanh Long, Giám đốc công ty PL

Xét lại, sự thành danh của Bảo Hòa, Bebe Minh Thúy hay Võ Việt Chung, Minh Hạnh trên trường quốc tế thì ngoài dấu ấn riêng đậm nét, bản thân họ đã đạt đến độ chuyên nghiệp nhất định khi tự biết tiếp thị hình ảnh của mình, và họ tất nhiên cũng đủ chuyên nghiệp để hội nhập với một thế giới không có chỗ cho sự nghiệp dư.

Việt Nam không phải là cường quốc về thời trang, cũng chẳng phải là "lò sản xuất người mẫu" nên dĩ nhiên các người mẫu, các nhà thiết kế chẳng thể ngồi chờ một ngày đẹp trời các công ty lớn của thế giới mang hợp đồng đến cho mình.

Sự hội nhập của thời trang Việt trên trường quốc tế chỉ thực sự khả thi khi bản thân các người mẫu lẫn các nhà thiết kế đều ý thức tạo dựng được bản sắc riêng cho mình, tiến dần tới đích chuyên nghiệp và chủ động hội nhập.

Theo Sành điệu

Theo Sành điệu

Bạn có thể quan tâm