Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thời trang Việt chưa đến với người... Việt

Phải khẳng định rằng những cuộc "đọ sức" liên tiếp với các nhà thiết kế (NTK) thuộc nhiều nước trong thời gian gần đây như: Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia... khiến các NTK trong nước có cơ hội thể hiện tài năng.

Thời trang Việt chưa đến với người... Việt

Phải khẳng định rằng những cuộc "đọ sức" liên tiếp với các nhà thiết kế (NTK) thuộc nhiều nước trong thời gian gần đây như: Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia... khiến các NTK trong nước có cơ hội thể hiện tài năng.

Mới đây nhất, NTK Võ Việt Chung đã được chọn giới thiệu trên kênh truyền hình fTV (chuyên về thời trang thế giới) với bộ sưu tập "Cô Ba xứ Việt". Điều này được xem như một sự kiện góp phần vào sự khởi sắc của ngành thời trang Việt. Nhưng thật tiếc là sự lan toả của các " thương hiệu" ra "biển lớn" lại chưa đến được với người tiêu dùng nội địa.

Từ "ao làng" ra "biển lớn"

Khoảng chục năm trở trở lại đây, khái niệm "thời trang Việt" được nhắc đến nhiều và ngành thời trang đã khẳng định được phần nào sự tồn tại, phát triển của mình. Các gala thời trang diễn ra hàng năm, các chương trình về thời trang theo mùa được tổ chức đều đặn và các buổi trình diễn thời trang cũng được tổ chức ngày một quy củ khiến cho tên tuổi các NTK dần trở nên quen thuộc với công chúng hơn.

Người ta đã biết đến Sĩ Hoàng, Minh Hạnh, Minh Khoa, Võ Việt Chung... luôn có cảm hứng với chiếc áo dài và không ngừng khai thác, sáng tạo để góp phần làm nên diện mạo cho thời trang Việt qua trang phục áo dài; hay Công Trí, Việt Liên, Trọng Nguyên, Quốc Bình, Hồng Ty, Nguyễn Long, Ngô Thái Uyên, Diệu Anh, Trương Thanh Long... với những mẫu thiết kế hấp dẫn, đủ cung cấp cho rất nhiều ca sĩ, diễn viên điện ảnh và sân khấu.

Thời trang Việt chưa đến với người... Việt

Áo dài Việt Nam duyên dáng đi khắp năm châu

Không những thế, chính những NTK này còn làm rạng danh thời trang Việt khi tham dự các cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế. Hẳn những ai quan tâm đến thời trang còn nhớ tháng 9 vừa qua, NTK trẻ Thiên Toàn đã được tham dự vòng chung kết cuộc thi thiết kế thời trang Infashion (Đức).

Thời trang Việt chưa đến với người... Việt

Bộ sưu tập từ ý tưởng ruộng bậc thang của NTK Thiên Toàn

20 bộ trang phục được lấy ý tưởng từ ruộng bậc thang, hình ảnh cây lúa, cây tre... cùng với chất liệu vải tơ tằm được nhuộm bằng những phương pháp thủ công truyền thống đã gây được ấn tượng đặc biệt cho mọi người. Và sắp tới, trong chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Dệt may Đông Nam Á và 40 năm thành lập khối Asean (tổ chức tại Singapore), 20 mẫu do NTK Anh Vũ thực hiện lấy ý tưởng từ trang phục Mông kết hợp phong cách châu Âu hiện đại sẽ được biểu diễn đại diện cho thời trang Việt Nam. Điều này chứng tỏ bạn bè quốc tế đã nhận ra sự độc đáo, khác biệt ở điểm biết khai thác, tìm tòi từ chính yếu tố truyền thống của các NTK Việt Nam.

Bao giờ tạo được "xu hướng thời trang"?

Dù đã khẳng định sự chuyển mình bằng những dấu ấn đáng kể nhưng có thể nói sự thành công thật sự của ngành thời trang Việt Nam vẫn chỉ là "đang đi tới". NTK nào cũng nói rằng: Ngoài hướng thiết kế thời trang trình diễn thì vẫn duy trì song song thời trang ứng dụng. Tuy nhiên, thực tế thì mẫu thiết kế mới rất nhiều nhưng rồi chỉ có thể... trình diễn, còn những mẫu được coi là có nhiều cách tân, sáng tạo thì chỉ tập trung vào mỗi mặt hàng áo dài. Chính vì thế, những mẫu thời trang ứng dụng mang "thương hiệu" của các NTK không được mấy người dân, công chức biết đến chứ chưa nói là ưa chuộng và nhu cầu mua quần áo bán sẵn mà không cần biết nơi sản xuất, cũng như việc mua vải rồi đặt may ở những tiệm may gần nhà hoặc những cửa hàng quen vẫn phổ biến.

Thời trang Việt chưa đến với người... Việt

Thời trang Việt Nam vẫn chỉ là "đang đi tới"

Thuật ngữ "xu hướng thời trang" nghe thì quen thuộc nhưng theo giới trong ngành thì thời trang ở nước ta chưa bao giờ có một xu hướng chung nào cả. Bởi nước ta rất thiếu những chuyên gia làm nhịp cầu nối giữa NTK và người tiêu dùng. Và khi đối tượng nào cũng "tự do" (NTK tự do sáng tạo, người bán tự do nhập hàng, bất kể gốc tích và khách hàng tự do lựa chọn) thì thành ra đa dạng kiểu... hỗn loạn. Các show diễn thời trang giới thiệu xu hướng mới, mẫu mới thì luôn ở một địa điểm được canh phòng nghiêm ngặt, mấy vòng kiểm soát thẻ và giấy tờ tuỳ thân.

Rồi nhiều khi những cuộc này giống như một "sân" để các NTK thể hiện mình, "khoe" với nhau hơn là hướng tới người tiêu dùng. Mặt khác, rất nhiều NTK trẻ tự học còn những SV được đào tạo thì ra trường lại...chơ vơ, không đủ vốn để phát huy những gì đã học chứ chưa nói đến "tạo dựng thương hiệu". NTK đúng ra phải là người tiên phong, giới thiệu xu hướng thời trang mới cho công chúng biết và lựa chọn... Nhưng xem ra các NTK trong nước chưa đáp ứng được điều này dẫn tới sự phát triển của thời trang trong nước mới chỉ là manh mún, nhỏ lẻ chứ chưa định hình phong cách.

Theo Netlife

Theo Netlife

Bạn có thể quan tâm