Carlo Acutis, chàng trai qua đời ở tuổi 15 năm 2006, là người trẻ nhất trong lịch sử hiện đại được tuyên chân phước, tiến thêm một bước trong tiến trình tuyên thánh của Công giáo.
Chân dung Carlo Acutis được phóng lớn và đặt tại Nhà thờ Thánh Francis ở thị trấn Assisi, Italy, trong lễ tuyên phong chân phước diễn ra hôm 10/10.
Một đám rước mang các biểu tượng Công giáo như thập tự giá diễu hành trên đường phố Assisi trước buổi lễ, AP cho hay.
Assisi là nơi chôn cất của Acutis, cậu bé qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 2006 ở tuổi 15. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, cậu đã dành tâm sức cho việc truyền bá đức tin qua mạng và giúp đỡ người nghèo.
Quá trình để cuối cùng Acutis có thể trở thành một vị thánh bắt đầu sau khi Tòa thánh Vatican công nhận "phép lạ" được cho là do cậu mang đến. Một bé trai 7 tuổi người Brazil đã khỏi chứng bệnh tuyến tụy hiếm gặp sau khi tiếp xúc với một mảnh áo thun của Acutis.
Tuyên chân phước, còn gọi là "á thánh", là bước thứ ba trong tiến trình tuyên thánh gồm 4 bước theo quy định của Công giáo La Mã. Để trở thành "hiển thánh", Acutis cần được Vatican công nhận thêm một "phép lạ" nữa.
Chân phước là danh hiệu công nhận một người quá cố đã được chấp nhận vào Thiên đàng và có khả năng cầu thay nguyện giúp cho những người cầu nguyện với họ.
Hồng y Agostino Vallini, người đại diện giáo hoàng tại giáo xứ Assisi, ôm hôn mẹ và cha của Acutis trong buổi lễ hôm 10/10.
"Carlo đã dùng Internet để phụng sự Phúc âm, để tìm đến nhiều người nhất có thể", Hồng y Vallini nói trong buổi lễ.
Rất nhiều người đã có mặt tại nhà thờ để theo dõi lễ tuyên chân phước cho Acutis. Cậu bé, vốn được mệnh danh là "thần bảo hộ Internet", đã xây dựng một website để thống kê về "phép lạ", cũng như chăm lo website của một số tổ chức Công giáo địa phương.
Acutis là người trẻ nhất trong lịch sử hiện đại được tuyên chân phước. Trước đó, Francisco và Jacinto Marto, hai anh em người Bồ Đào Nha sống vào đầu thế kỷ 19, cũng được tuyên chân phước và cuối cùng được phong thánh vào năm 2017. Hai anh em, cùng với người chị họ Lúcia dos Santos, gắn liền với câu chuyện nổi tiếng về 6 lần hiện thân của Đức Mẹ Maria ở Fátima, Bồ Đào Nha, năm 1917.
Cha và mẹ của Acutis có mặt tại buổi lễ diễn ra với các quy định về chống dịch Covid-19. Họ sinh cậu bé tại Anh vào năm 1991 và sau đó chuyển đến Milan khi cậu còn nhỏ. Cậu bé thể hiện lòng mộ đạo từ nhỏ dù gia đình ít khi đến nhà thờ.
Mỹ đã điều động Sư đoàn dù 82 - đơn vị có thể triển khai tới bất cứ đâu trên thế giới chỉ trong chưa đầy một ngày - tới Trung Đông, làm dấy lên khả năng về một kịch bản đổ bộ nhằm vào các mục tiêu then chốt của Iran.
Khơi mào xung đột với các quốc gia đã trở thành công cụ chính để ông Trump theo đuổi các mục tiêu đối nội và đối ngoại trong nhiệm kỳ thứ hai đầy biến động.
Một tên lửa Iran đã lao xuống khu vực gần nhà máy điện trọng yếu của Tập đoàn Điện lực Israel tại Hadera, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tấn công trực tiếp vào hạ tầng năng lượng chiến lược.