Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thi hài bé trai tị nạn trên đường về cố hương

Máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines đã đưa thi thể Aylan Kurdi, bé trai di cư người Syria tử nạn trên đường tới châu Âu, trở về quê hương an táng.

Máy bay chở thi hài bé Aylan, Galip và người mẹ Zahin đáp xuống sân bay gần biên giới Syria ngày 4/9. Họ là 3 người trong một gia đình chết khi thuyền chìm trên hành trình từ Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Kos, Hy Lạp. Hình ảnh thi thể bé Aylan, 3 tuổi, nằm sấp trên bãi biển Thổ Kỹ Kỳ khiến cả thế giới chấn động. Nó cho thấy sự nguy khốn mà người nhập cư Syria phải chịu trên hành trình trốn khỏi bạo lực nơi quê nhà. Ảnh: Getty

Abdullah Kurdi (trái) là bố của hai đứa trẻ đoản mệnh. Anh là người duy nhất trong gia đình sống sót sau khi con thuyền chở họ lật. Kurdi cũng có mặt trên chuyến bay đưa vợ và hai con về quê nhà an táng. Phi cơ cất cánh từ sân bay Istanbul tới Sanliurfa, gần biên giới Syria. Ảnh: Getty

Nhân viên chữ thập đỏ Thổ Nhĩ Kỳ đưa xác những đứa trẻ xấu số khỏi máy bay. 12 trong số 17 người nhập cư thiệt mạng khi con tàu chở họ chìm trên biển. 8 trong số 12 người chết là trẻ em. Ảnh: Getty

Giấc mơ tới châu Âu dang dở, Abdullah Kurdi muốn đưa vợ con về quê nhà, thị trấn Kobane, để an táng. Nhiều tháng trước, gia đình họ vội vã chạy khỏi thị trấn biên giới này khi nó bị lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công. Như những người chạy trốn bạo lực khác, gia đình Kurdi muốn tới châu Âu để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, kết cục của nhiều người là trở về trong những cỗ quan tài lạnh lẽo. Ảnh: Getty

Khuôn mặt thẫn thờ của anh Kurdi (giữa) khi chờ nhận xác người thân. Ảnh: Reuters

Ông bố mất con không cầm được nước mắt. Gia đình hạnh phúc của Kurdi giờ chỉ còn lại mình anh. Ảnh: Reuters

“Chúng đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng để đòi tôi chơi đùa. Giờ đây, mọi thứ đã không còn nữa”, Kurdi chia sẻ trong nước mắt. Ảnh: Reuters

Chiếc xe chở thi hài những người Syria gặp nạn khởi hành từ nhà xác ở Mugla, gần Bodrum tới sân bay. Ảnh: Reuters

Abdullah Kurdi rời nhà xác ở Mugla sau khi chiếc xe chở thi thể vợ con anh rời đi. Ảnh: Reuters

Mô phỏng cảnh thuyền chở bé trai tị nạn Syria lật Sóng lớn khiến con thuyền chở gia đình bé Aylan Kurdi cùng nhiều người tị nạn Syria gặp nạn ở vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ.
Cha bé trai Syria khóc nức nở khi nhận xác con Abdullah Kurdi, cha em bé xấu số, khóc hết nước mắt khi nhận thi thể con tại thành phố Mugla, gần Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi chiếc thuyền nhỏ khởi hành.

'Đáng lẽ chị không nên gửi tiền để gia đình em vượt biển'

Người bác của hai bé trai di cư tử nạn đau đớn khi hay tin dữ. Cô hối hận vì đã tài trợ tiền để gia đình em trai vượt biển tới châu Âu.


Hồng Duy

Bạn có thể quan tâm