Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thầy tế Nam Phi nhận án chung thân vì ăn thịt người

Thầy tế Nino Mbatha cùng đồng phạm nhận án chung thân vì giết hại một phụ nữ 24 tuổi, sau khi nghi phạm đến đồn cảnh sát tự thú và thừa nhận "đã ngán ăn thịt người".

AFP đưa tin thẩm phán Peter Olsen ngày 12/12 tuyên mức án tù chung thân cho Nino Mbatha, 33 tuổi, và Lungisani Magubane, 32 tuổi. Cả hai bị cáo buộc đã giết hại một người phụ nữ tên Zanele Hlatshwayo.

Tờ báo địa phương Witness cho biết Mbatha là một thầy tế. Người này bị bắt giữ sau khi đến đầu thú tại đồn cảnh sát thị trấn Estcourt, tỉnh KwaZulu-Natal.

Khi nộp mình, Mbatha mang theo một túi vải chứa chân và tay người. Ông nói với cảnh sát mình "đã ngán ăn thịt người".

an thit nguoi o Nam Phi anh 1
Lungisani Magubane (trái) và Nino Mbatha (phải) tại tòa án thị trấn Estcourt, Nam Phi, ngày 12/12. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát địa phương ban đầu thậm chí không thể tin được lời khai của Mbatha. Cơ quan chức năng chỉ có thể xác thực vụ án sau khi được đối tượng dẫn đến ngôi nhà cất giữ nhiều bộ phận cơ thể người.

Truyền thông Nam Phi cho biết tòa đã trả tự do cho một nghi phạm do không có bằng chứng buộc tội. Có bảy người bị bắt giữ vào thời điểm cảnh sát mở cuộc điều tra.

Thẩm phán Olson tha cho Mbatha tội danh tàng trữ trái phép các bộ phận cơ thể người. Ông cho biết cáo buộc này lập lại nội dung của tội danh cố ý giết người. Tòa án Nam Phi cho biết nạn nhân Hlatshwayo, 24 tuổi, bị giết hại để các thầy tế thu thập bộ phận cơ thể.

Trước khi diễn ra phiên tòa tại Estcourt, người dân địa phương đã tập trung rất đông bên ngoài tòa án bày tỏ sự phẫn nộ về vụ giết người khiến cả vùng rúng động.

Theo Guardian, Nam Phi không có luật riêng để xét xử hành vi ăn thịt người. Việc phân xác và tàng trữ thi thể người được quy định là tội hình sự.

Những cuộc đụng độ bạo lực của thổ dân với thế giới hiện đại

Trước cái chết của nhà thám hiểm Mỹ John Allen Chau, từng có không ít trường hợp thiệt mạng vì bị tấn công bạo lực bởi các bộ lạc thổ dân sống tách biệt với thế giới hiện đại.

Cuộc phiêu lưu cuối cùng của người Mỹ chết vì 'mưa tên' của thổ dân

Nhà thám hiểm trẻ tuổi John Allen Chau đang thực hiện chuyến phiêu lưu tới hòn đảo cấm trên Ấn Độ Dương trước khi chết vì bị thổ dân trên đảo tấn công bằng nhiều mũi tên.

Thanh Danh

Bạn có thể quan tâm