Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thay 'áo mới' cho máy bay quân sự Mỹ

30 nghệ sĩ đã tập trung về nghĩa địa máy bay Boneyard, bang Arizona và dùng nghệ thuật graffiti để tân trang lại bộ cánh cho các máy bay cũ tại đây.

Thay 'áo mới' cho máy bay quân sự Mỹ

30 nghệ sĩ đã tập trung về nghĩa địa máy bay Boneyard, bang Arizona và dùng nghệ thuật graffiti để tân trang lại bộ cánh cho các máy bay cũ tại đây.

 

Dự án Boneyard là sự kết hợp giữa nghệ thuật graffiti và những chiến đấu cơ cũ của Không quân Mỹ. Nhà bảo trợ nghệ thuật Eric Firestone đã đưa ra ý tưởng vẽ lên những chiếc máy bay bị bỏ đi tại bãi phế thải Boneyard ở sa mạc Arizona. Hơn 30 nghệ sĩ đường phố giỏi nhất trên thế giới cùng tập trung tại đây và vẽ lên 5 chiếc máy bay hỏng. Ảnh trên là một chiếc Douglas DC-3 được vẽ khắp thân.

 

Những chiếc máy bay được trang trí đẹp mắt được trưng bày tại bảo tàng hàng không Pima ở Tucson, Arizona đến giữa tháng 5. Ảnh trên là một chiếc phản lực Lockheed được trang trí với nhiều hoa văn đặc sắc.

 

Những tác phẩm đầu tiên của dự án Boneyard được hoàn thành đầu tiên vào mùa hè năm 2011.

 

Các nghệ sĩ phải mất từ ba ngày đến một tuần để hoàn thành một tác phẩm trên thân máy bay. Một số máy bay có thể chỉ cần một người hoàn thành, nhưng những chiếc khác cần 5 người cùng thực hiện.

 

Một chiếc Douglas DC-3 được vẽ cầu kỳ.

 

Hình ảnh bãi máy bay Boneyard với hơn 4.400 phi cơ cũ, trong đó có các máy bay chiến đấu như B-52, F14 Tomcats và A-10 Thunderbolt, nhìn từ vệ tinh.

 

Một chiếc Beechcraft C-45.

 
 
 

Một tác phẩm trên máy bay do nghệ sĩ 'Saner' thực hiện.

 
 
 
 

Nghệ sĩ Andrew Shcoultz đang vẽ lên thân của chiếc Lockheed Jetstar.

Ngô Văn

Theo Infonet.vn

Ngô Văn

Theo Infonet.vn

Bạn có thể quan tâm